Đời sống

Hy hữu người đàn ông ăn cua sống, uống nước tiểu giữa biển suốt 7 ngày để cầm cự: Tình hình hiện tại

Một du khách Trung Quốc vừa được cứu sống sau gần một tuần lênh đênh trên biển trong tình trạng không điện thoại, không thức ăn và gần như cạn kiệt sức lực.

Trong những ngày giành giật sự sống giữa biển, người đàn ông phải bám vào các vật nổi, ăn sống hàng chục con cua nhỏ, chịu nắng gắt ban ngày, lạnh buốt về đêm và nhiều lần rơi vào trạng thái mê sảng trước khi được ngư dân phát hiện.

Theo truyền thông Trung Quốc, nhân vật trong câu chuyện là anh Tần, 39 tuổi, quê ở Quảng Tây. Tối 27/5, khi đang đi dạo một mình ven biển tại Hải Khẩu, thủ phủ tỉnh Hải Nam, anh bất ngờ bị sóng lớn cuốn ra xa. Do không có ai ở gần chứng kiến, tiếng kêu cứu của anh không được phát hiện. Điện thoại cũng bị nước cuốn mất ngay trong lúc gặp nạn.

Vì chưa từng bơi ngoài biển, anh Tần càng cố vùng vẫy lại càng bị dòng nước kéo xa bờ. Hải lưu mạnh sau đó cuốn anh tới khu vực eo biển rộng khoảng 32km, nằm giữa đảo Hải Nam và phần đất liền Trung Quốc.

Để cơ thể nhẹ hơn, anh lần lượt bỏ lại giày, quần dài, đồng hồ, nhẫn và các vật dụng mang theo. Sang ngày thứ hai, anh nhìn thấy một chiếc phao trôi trên biển nên cố bám vào để nghỉ tạm qua đêm. Tuy nhiên, dòng nước tiếp tục đẩy anh ra xa.

Nguoi-dan-ong-an-cua-song-4
Ảnh minh họa.

Đến ngày thứ ba, anh nhận ra mình đang ở khu vực eo biển Quỳnh Châu. Dù nhiều chuyến phà đi qua, không ai nhìn thấy người đàn ông đang trôi dạt giữa biển.

Anh kể, từng có lúc nghĩ chờ sóng lặng sẽ bơi vào bờ. Nhưng mỗi khi cố bơi được một đoạn ngắn, sóng lại kéo anh lùi xa hơn. Mọi nỗ lực quay lại đất liền gần như bất lực.

Có thời điểm, anh bám được vào một phao báo hiệu hàng hải bằng sắt. Tuy nhiên, dưới cái nắng gay gắt, bề mặt phao nóng rát khiến anh không thể trụ lâu. Khi sức lực suy kiệt, anh buộc phải thả mình trở lại mặt nước.

Ăn hàng chục con cua nhỏ để cầm cự

Ngày thứ tư và thứ năm là giai đoạn khắc nghiệt nhất. Không có thức ăn, cơ thể anh Tần suy kiệt nhanh chóng. Trong lúc tuyệt vọng, anh phát hiện những con cua nhỏ bám trong các kết cấu nổi trên biển.

Anh dùng tay bắt cua rồi ăn sống để duy trì sự sống. Theo ước tính, trong 7 ngày 6 đêm trôi dạt, anh đã ăn khoảng 70 - 80 con cua nhỏ.

Nguoi-dan-ong-an-cua-song-5
Ảnh minh họa.

Ban ngày, nắng biển thiêu đốt cơ thể. Đêm xuống, nước biển liên tục rút nhiệt khiến anh lạnh buốt. Anh mô tả cảm giác sau nhiều ngày ngâm mình trong nước biển giống như bị nhốt trong một chiếc tủ lạnh.

Trong tình trạng mất nước nghiêm trọng, anh cũng từng uống nước biển và cố dùng cả nước tiểu của mình để cầm cự. Cơ thể kiệt quệ khiến anh nhiều lần xuất hiện ảo giác.

Anh kể, có lúc mơ thấy mình đang ở quê, tham gia một đám cưới và phụ mọi người nấu ăn. Dù gần như không còn sức, trong đầu anh vẫn lặp đi lặp lại suy nghĩ phải sống sót.

Theo anh Tần, điều giúp anh vượt qua những ngày lênh đênh không chỉ là bản năng sinh tồn mà còn là ý chí. Nhiều lần anh nghĩ mình không thể qua khỏi, nhưng rồi lại tự nhủ không thể chết lặng lẽ giữa biển như vậy.

Đến ngày thứ sáu, tình trạng mất nước và mê sảng khiến anh gần như không còn tỉnh táo.

Được cứu khi cách bờ khoảng 10km

Sáng ngày thứ bảy, ngư dân Trịnh Thế Trung phát hiện một vật thể lạ trôi trên biển, cách bờ khoảng 10km. Ông cùng người bạn là Phó Đình Tam điều khiển tàu lại gần kiểm tra.

Khi tới nơi, họ phát hiện đó là một người đàn ông gần như bất động, mắt nhắm nghiền, nổi giữa sóng biển. Dòng chảy lúc đó rất mạnh, chỉ trong chốc lát đã cuốn nạn nhân đi xa thêm hàng trăm mét.

Các ngư dân ban đầu ném dây thừng về phía anh Tần nhưng anh không nhìn thấy. Sau đó, họ dùng một cây sào dài khoảng 4m chạm vào người anh để gây chú ý.

Trong cơn mê sảng, anh Tần tưởng mình đang ở một nhà hàng và được bạn bè gọi đi ăn. Dù vậy, anh vẫn đưa tay nắm lấy cây sào. Chính khoảnh khắc đó giúp các ngư dân kéo được anh lên tàu.

Nguoi-dan-ong-an-cua-song-1
Anh may mắn được ngư dân phát hiện và cứu sống (Ảnh: News).

Sau khi được đưa vào bờ, anh Tần được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân huyện Chengmai để cấp cứu.

Các bác sĩ cho biết, khi nhập viện, bệnh nhân bị cháy nắng nặng, nhiều vùng da tổn thương, cơ thể mất nước nghiêm trọng, rối loạn chuyển hóa và tim đập nhanh. Anh được đưa vào khoa hồi sức tích cực, truyền dịch và điều trị chống nhiễm trùng.

Hiện các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân đã dần ổn định. Ngoài các tổn thương do nắng và nước biển, anh Tần còn sụt hơn 10kg, bị loét miệng và gặp một số biến chứng sau nhiều ngày ăn cua sống.

Gia đình anh cho biết trong thời gian mất liên lạc, mọi người vô cùng lo lắng. Sau khi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, người thân lập tức từ Quảng Tây tới Hải Nam.

Vợ anh Tần thừa nhận gia đình đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất, bởi trước đó họ được thông báo khả năng một người sống sót ngoài biển quá 3 ngày là rất thấp.

Đến nay, sức khỏe của anh Tần đã qua giai đoạn nguy kịch. Người đàn ông cho biết sau khi hồi phục, điều đầu tiên anh muốn làm là trực tiếp gửi lời cảm ơn tới hai ngư dân đã cứu mạng mình.

Nguoi-dan-ong-an-cua-song-2
Nguoi-dan-ong-an-cua-song-3
Hiện sức khỏe của anh dần ổn định (Ảnh: News).

Một nhân viên y tế nhận định đây là trường hợp sống sót cực kỳ hiếm gặp, gần như vượt ngoài những dự đoán thông thường.