Đời sống

Con trai phóng hỏa khiến cha ruột chết cháy thảm thương: Nguồn cơn vụ việc, danh tính nạn nhân thứ 2

Trong quá trình tìm kiếm tại hiện trường vụ con trai đốt cháy cửa hàng văn phòng phẩm ở Vĩnh Long khiến cụ ông 82 tuổi tử vong, lực lượng chức năng phát hiện thêm một thi thể. 

Chiều 10/6, Công an tỉnh Vĩnh Long thông tin lực lượng chức năng đã phát hiện thêm một nạn nhân tử vong trong vụ cháy cửa hàng văn phòng phẩm tại xã Bình Đại.

Nạn nhân được xác định là chị L.T.T.H., 42 tuổi, ngụ xã Thạnh Trị, tỉnh Vĩnh Long. Thi thể nạn nhân được tìm thấy tại khu vực cầu thang bên trong căn nhà xảy ra cháy.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long, khoảng 7h40 ngày 8/6, người dân phát hiện lửa bốc lên dữ dội tại cửa hàng văn phòng phẩm của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kim Sa Thủy, ở ấp Bình Đại 1, xã Bình Đại. Cơ sở này do ông T.N.Lam, 51 tuổi, làm chủ.

Con-trai-phong-hoa-3
Cận cảnh vụ cháy.

Nhận tin báo, lực lượng chữa cháy nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa. Đến khoảng 8h45 cùng ngày, đám cháy được khống chế, không để lan sang khu vực xung quanh.

Do cửa hàng chứa nhiều vật dụng dễ bắt lửa, đám cháy lan nhanh, làm toàn bộ cửa hàng cùng nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi. Khi kiểm tra hiện trường ban đầu, lực lượng chức năng phát hiện một nạn nhân tử vong.

Sau khi tiếp nhận báo cáo vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp khám nghiệm hiện trường, tổ chức tìm kiếm cứu nạn và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Con-trai-phong-hoa-1
Con-trai-phong-hoa-2
Hiện trường sau đám cháy.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định Trần Ngọc Lynh, 53 tuổi, trú ấp Mắc Miễu, xã Thạnh Phước, là anh ruột của chủ cửa hàng, có liên quan đến vụ việc. Người này sau đó bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Làm việc với cơ quan chức năng, bước đầu Lynh khai do mâu thuẫn liên quan tranh chấp tài sản trong gia đình nên sáng 8/6 đã mang xăng đến khu vực phía trước cửa hàng, nơi có nhiều thùng carton, rồi châm lửa đốt.

Theo cơ quan điều tra, thời điểm hỏa hoạn xảy ra có nhiều người đang ở bên trong cửa hàng. Khi phát hiện cháy, phần lớn đã kịp thoát ra ngoài. Riêng ông T.N.L., 82 tuổi, cha ruột của Lynh và chủ cửa hàng, do mắc bệnh tai biến nên không thể thoát kịp.

Đến ngày 10/6, trong quá trình tiếp tục tìm kiếm tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện thêm thi thể chị L.T.T.H. bị mắc kẹt bên trong căn nhà. Hiện, cơ quan điều tra đang tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và hoàn tất các thủ tục cần thiết để làm rõ vụ việc.