Phát hiện hàng chục nghìn hộp thực phẩm chức năng cho trẻ em, phụ nữ mang thai và người bệnh có team chống giả bị vứt bỏ
Sau khi nhận được tin báo từ Nguyễn Sin về hàng tấn thực phẩm chức năng bị vứt bỏ ở tại khu đất bên cạnh đại lộ Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh, TPHCM., lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ việc.
Vào sáng ngày 6/6, người dân phát hiện số lượng lớn thuốc, thực phẩm chức năng bị bỏ đi ở khu đất đường Nguyễn Văn Linh, ấp 12, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP HCM.
Trên đường đi làm, một người dân nhặt ve chai ở xã Phong Phú phát hiện số lượng lớn thực phẩm chức năng bị bỏ lại nên báo tin cho Nguyễn Sin (ngụ quận 7).
Sau đó, Nguyễn Sin đã đến hiện trường kiểm tra và xác nhận có rất nhiều vỉ thuốc, thực phẩm chức năng bị bỏ đi. Trên khu đất rộng hơn 2.000m2, 5 đống thực phẩm chức năng nằm ngổn ngang, một trong số đó đã bị đốt, khói vẫn còn âm ỉ bốc lên.

Nguyễn Sin còn đăng tải hình ảnh, clip liên quan kèm theo khuyến cáo: “Tôi đang có mặt ở một bãi đất trống trên trục đường Nguyễn Văn Linh. Hàng tấn thuốc, thực phẩm chứng năng gắn mác nước ngoài đang được xe ba gác đổ bỏ ở đây sau mỗi đêm. Quá khủng khiếp và dã man, những ai đã và đang dùng những loại này thì nên đi gặp bác sĩ sớm để kiểm tra lại sức khoẻ”.










Khoảng 11h cùng ngày, Nguyễn Sin cập nhật tình hình rằng: “Bây giờ mình đang ngồi ở đây đợi cơ quan chức năng có động thái, chứ tí người lạ tới đốt phi tang thì công cóc các anh chị ạ”.
Ngay khi nhận được tin báo của Nguyễn Sin, Công an xã Phong Phú đã có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ việc.
Ông Trương Văn Bền (50 tuổi, ngụ xã Phong Phú) thông tin, cách đây khoảng 1 tháng, khi đi ngang khu đất ven đại lộ Nguyễn Văn Linh, ông thấy một lượng lớn thực phẩm chức năng bị đổ thành đống.
“Lúc thuốc đổ ra ngoài, tôi đi ngang qua thấy mùi hôi lắm. Tôi cầm bịch thực phẩm lên xem thì thấy quảng cáo nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Tôi nghĩ chắc là thuốc giả nên họ mới đem vứt như vậy, tôi cũng không dám đem về dùng”, ông Bền chia sẻ.
Chưa dừng lại ở đấy, một tuần trở lại đây, ông Bền hoang mang khi phát hiện thêm một lượng lớn thực phẩm chức năng nữa bị vứt bỏ tại khu vực. “Tôi không biết họ vứt số thực phẩm này khi nào. Đến khi họ vứt xong, tôi mới phát hiện”, ông Bền cho hay.
Theo nguồn tin của báo Người lao động, hiện Sở Y tế TP HCM đã tiếp nhận thông tin về lô thuốc, thực phẩm chức năng nêu trên và sẽ phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.