Đời sống

Vì sao người phụ nữ đánh hàng xóm ở chung cư vì con bị tố ‘sàm sỡ’ được trả tự do ngay tại phiên tòa

Mới đây, TAND Khu vực 4 - Hà Nội đã trả tự do cho bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh – vụ hành hung nữ hàng xóm trong chung cư.

Ngày 19/5, TAND Khu vực 4 - Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh ra xét xử sơ thẩm về tội gây rối trật tự công cộng. Sau quá trình xét hỏi và nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo 4 tháng 10 ngày tù, bằng đúng thời gian đã bị tạm giam. Vì vậy, bị cáo được trả tự do ngay tại phiên tòa.

Nguoi-phu-nu-danh-hang-xom
Nguoi-phu-nu-danh-hang-xom
Bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh tại phiên tòa.

Theo nội dung cáo trạng, vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa gia đình bị cáo Vân Anh và chị Nguyễn Thị Hằng, cùng sinh sống tại một chung cư ở phường Từ Liêm, Hà Nội. Trước đó, chị Hằng đăng bài trong nhóm cư dân chung cư, cho rằng con trai bị cáo Vân Anh có hành vi không phù hợp và dùng từ ngữ nặng nề để gọi cháu bé.

Sau khi biết sự việc, Vân Anh bức xúc. Tối 9/1/2026, bị cáo kể lại chuyện này với anh Nguyễn Duy T., em họ của chồng, trú tại phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Khoảng 20h cùng ngày, khi chị Hằng đi làm về đến trước cửa căn hộ, anh T. ra hỏi vì sao chị lại đăng thông tin về cháu bé lên mạng xã hội, đồng thời nói cháu không có hành vi như vậy.

Ngay sau đó, Vân Anh từ trong nhà đi ra, lớn tiếng mắng chửi chị Hằng. Bị cáo lao về phía hàng xóm, dùng một tay túm tóc, tay còn lại đánh nhiều lần vào vùng đầu chị Hằng. Trong lúc hành hung, Vân Anh tiếp tục chửi mắng nạn nhân.

Nguoi-phu-nu-danh-hang-xom-3
Nguoi-phu-nu-danh-hang-xom-4
Nguoi-phu-nu-danh-hang-xom-5
Cảnh chị Hằng bị đánh tại chung cư.

Anh T. sau đó vào can ngăn, đẩy Vân Anh ra và giữ tay bị cáo đang túm tóc chị Hằng. Con của bị cáo cũng chạy từ trong nhà ra để ngăn mẹ nhưng không hiệu quả.

Một lúc sau, thành viên Ban Quản trị tòa nhà có mặt tại khu vực xảy ra sự việc. Lúc này, Vân Anh mới dừng hành vi đánh người. Tuy nhiên, hai bên vẫn tiếp tục lời qua tiếng lại. Vân Anh và chồng bị cáo sau đó còn có lời lẽ chửi bới chị Hằng.

Do bị đánh đau, trong ngày 9/1/2026, chị Hằng đã làm đơn trình báo Công an phường Từ Liêm và đến Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hồng Ngọc để thăm khám, điều trị. Chị Hằng cũng đăng tải đoạn clip ghi lại vụ việc lên mạng xã hội, khiến nhiều người theo dõi bức xúc.

Ngày 10/1/2026, cơ quan điều tra ra quyết định trưng cầu giám định thương tích đối với chị Hằng. Kết quả cho thấy chị không có tỷ lệ tổn thương cơ thể. Cùng ngày, Nguyễn Thị Vân Anh đến Công an phường Từ Liêm đầu thú.

Tại tòa, bị cáo Vân Anh thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Bị cáo trình bày con trai mình 13 tuổi, chậm phát triển và đang theo học, điều trị tại trung tâm can thiệp đặc biệt. Theo lời bị cáo, do tình trạng của cháu, thỉnh thoảng cháu có những hành động nghịch ngợm như bấm chuông hoặc nghịch cửa nhà hàng xóm.

Vân Anh khai ngày 9/1, chồng bị cáo nhận được tin nhắn của chị Hằng trong nhóm Zalo cư dân do ban quản trị tòa nhà chuyển tiếp. Sau khi đọc nội dung này, bị cáo cảm thấy buồn và tức giận vì cho rằng con trai chỉ nghịch ngợm, không có hành vi như chị Hằng phản ánh.

Tối cùng ngày, khi thấy chị Hằng đi làm về, bị cáo gọi em chồng ra gặp với mục đích nói chuyện. Tuy nhiên, do không kiềm chế được cảm xúc, Vân Anh đã chửi mắng và đánh chị Hằng. Bị cáo nói hành vi của mình là bột phát, xuất phát từ sự bức xúc, không có sự bàn bạc hay chuẩn bị từ trước.

Bị cáo cũng cho biết trước khi xảy ra vụ xô xát, hai gia đình từng có mâu thuẫn liên quan đến việc con trai bị cáo nhiều lần làm phiền nhà chị Hằng, cũng như chuyện để dép ngoài hành lang chung cư. Dù hai nhà ở sát vách, gia đình Vân Anh chưa từng trực tiếp sang trao đổi với chị Hằng về tình trạng của cháu bé, vì nghĩ hàng xóm đã biết và sẽ thông cảm.

Sau thời gian bị tạm giam, Vân Anh cho biết rất hối hận. Bị cáo gửi lời xin lỗi chị Hằng, mong được thông cảm cho hoàn cảnh gia đình và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Trong vụ án này, chị Hằng được triệu tập với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhưng vắng mặt tại phiên tòa và có luật sư bảo vệ quyền lợi. Tòa công bố lời khai của chị Hằng, trong đó nội dung về vụ việc hành hung cơ bản phù hợp với cáo trạng.

Luật sư của chị Hằng cho biết sau sự việc, chị phải chi gần 50 triệu đồng cho viện phí, tiền ngày công nghỉ làm và chi phí thuê chỗ ở khác. Tuy nhiên, chị Hằng không yêu cầu bị cáo bồi thường.

HĐXX nhận định khi nhận được phản ánh của hàng xóm về con trai, bị cáo có thể lựa chọn nhiều cách xử lý phù hợp hơn, như trực tiếp trao đổi để hai bên hiểu và thông cảm, hoặc phối hợp với ban quản lý tòa nhà nhằm theo dõi, hỗ trợ quản lý con tốt hơn. Tuy nhiên, bị cáo lại chọn cách hành xử thiếu kiềm chế, gây ảnh hưởng đến trật tự chung tại khu dân cư.