Mới đây, một nam rapper 28 tuổi đã bị bắt với cáo buộc buôn bán chất cấm MDMA.
Nam rapper Kodak Black, 28 tuổi, dự kiến xuất hiện trước tòa vào chiều 29/5 theo giờ địa phương, sau khi bị bắt vì cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy.
Theo thông tin từ Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Orange, Kodak Black bị bắt vào ngày 28/5 với cáo buộc buôn bán chất cấm MDMA. Vụ án được cho là bắt nguồn từ một sự việc xảy ra tại bang Florida, Mỹ vào năm ngoái.
Kodak Black tên thật là Bill Kapri. Nam rapper dự kiến phải ra hầu tòa trong ngày 29/5 để đối diện với cáo buộc liên quan đến ma túy. Hồ sơ vụ việc cho biết sự việc xảy ra trong quá trình cảnh sát khám xét tại thành phố Orlando vào ngày 24/11/2025.
Theo báo cáo của lực lượng chức năng, cảnh sát có mặt tại khu vực trên sau khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp 911 trình báo về tiếng súng. Khi đến hiện trường, các sĩ quan tiến hành kiểm tra những phương tiện xuất hiện gần nơi xảy ra vụ việc.
Báo cáo nêu rằng Bill Kapri đã đi tới gần các sĩ quan và theo dõi quá trình khám xét một chiếc xe. Trong cốp xe, cảnh sát cáo buộc phát hiện một túi chứa khoảng 56 gram cần sa, được chia trong các túi niêm phong có dán nhãn. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tìm thấy một hộp kim loại bên trong có nhiều viên thuốc màu hồng.
Một phó cảnh sát trưởng cho biết kết quả kiểm tra nhanh cho thấy các viên thuốc màu hồng dương tính với MDMA, chất kích thích thường được gọi là thuốc lắc. Cảnh sát cũng cho biết đã phát hiện một túi khác chứa giấy tờ tùy thân của Kapri, tiền mặt và một chai thuốc Promethazine Hydrochloride.
Trong tài liệu điều tra, cảnh sát còn đề cập đến hình ảnh được lấy từ tài khoản Instagram của Kodak Black. Hình ảnh này cho thấy một chiếc kéo màu hồng và một chiếc túi màu hồng. Các điều tra viên cho rằng những vật dụng này trùng khớp với đồ vật được phát hiện trong quá trình khám xét và có liên quan đến số chất cấm nói trên.
Theo báo cáo, những người có mặt tại hiện trường đều được hỏi về quyền sở hữu chiếc túi cũng như các vật dụng bên trong. Tất cả đều phủ nhận đây là đồ của mình, bao gồm cả Bill Kapri.
Hồ sơ vụ việc cũng cho biết, khi được thông báo về số tiền có trong túi, Kapri nhiều lần yêu cầu cảnh sát trả lại khoản tiền này, nói rằng đó là tiền thuộc về công ty của anh. Tuy nhiên, nam rapper không thừa nhận chiếc túi hay bất kỳ món đồ nào bên trong thuộc sở hữu của mình.
Hiện luật sư đại diện cho Kodak Black chưa đưa ra phản hồi về vụ việc.
Theo ABC News.