Đời sống

Bi kịch 3 mạng người ở Tây Ninh: Nhân chứng kể lại cảnh nghi phạm giết người, hé lộ lý do ra tay?

Một nhân chứng cho biết, dù nạn nhân đã chắp tay cầu xin, Nguyễn Cao Bằng vẫn tiếp tục ra tay. Ông Mai Văn Thảo, chồng bà Đ. và là cha của bà T., gần như suy sụp trước biến cố quá lớn.

Ngày 20/5, Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ Nguyễn Cao Bằng, 45 tuổi, trú tại xã Hậu Thạnh, để điều tra về hành vi giết người. Bằng bị xác định là nghi phạm trong vụ án khiến 3 người trong một gia đình ở ấp Huỳnh Thơ, xã Hậu Thạnh tử vong.

Bi-kich-3-mang-nguoi-o-tay-ninh
Tạm giữ Nguyễn Cao Bằng.

Các nạn nhân gồm bà H.T.Đ., 70 tuổi; bà M.T.T.T., 41 tuổi, con gái bà Đ.; và anh N.G.B., 22 tuổi, con trai bà T. Cả 3 cùng sinh sống tại địa phương.

Theo ghi nhận tại hiện trường, vụ án xảy ra tại một căn nhà cấp 4 mới xây nằm trên đường ĐT829. Kế bên căn nhà là lối dẫn vào Trung tâm Y tế xã Hậu Thạnh.

Sáng cùng ngày, lãnh đạo UBND xã Hậu Thạnh cùng đông đảo người dân địa phương đã đến chia buồn với gia đình nạn nhân. Tang lễ của 3 người được tổ chức ngay tại căn nhà cũng là nơi xảy ra vụ án. Trong không gian nhỏ, 3 quan tài đặt cạnh nhau khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Bi-kich-3-mang-nguoi-o-tay-ninh-2
Bi-kich-3-mang-nguoi-o-tay-ninh-3
Bi-kich-3-mang-nguoi-o-tay-ninh-4
Đám tang của 3 nạn nhân xấu số.

Ông Mai Văn Thảo, chồng bà Đ. và là cha của bà T., gần như suy sụp trước biến cố quá lớn. Người gây án lại chính là Nguyễn Cao Bằng, người từng sống như con rể trong nhà và được gia đình ông cưu mang, giúp đỡ trong thời gian dài.

Bi-kich-3-mang-nguoi-o-tay-ninh-1
Ông Thảo suy sụp sau biến cố lớn.

Ông Mai Văn Vinh, 63 tuổi, em ruột ông Thảo, cho biết tối 19/5, khi nghe tin gia đình anh trai gặp nạn, ông lập tức chạy đến hiện trường. Ông bàng hoàng khi biết nghi phạm là Bằng, người từng chung sống như vợ chồng với cháu gái mình và từng được gia đình anh trai hỗ trợ nhiều lần.

Theo ông Vinh, ông Thảo có hai người con, trong đó bà T. là con gái thứ hai. Trước đây, bà T. từng trải qua hôn nhân không hạnh phúc. Sau hai lần đổ vỡ, bà có hai người con, về sống cùng cha mẹ ruột và mưu sinh bằng nghề bán bánh mì, bánh kem gần cầu Hậu Thạnh.

Hơn 2 năm trước, bà T. quen Nguyễn Cao Bằng rồi phát sinh tình cảm. Sau một thời gian qua lại, Bằng về sống cùng gia đình ông Thảo, phụ bà T. bán bánh tại căn nhà cấp 4 gần cầu Hậu Thạnh.

Tuy nhiên, trong quá trình chung sống, giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Về sau, ông Thảo không còn chấp nhận Bằng và yêu cầu người này rời khỏi nhà. Bằng sau đó thuê phòng trọ gần chợ Hậu Thạnh nhưng vẫn tiếp tục qua lại với bà T.

“Bằng từng có gia đình nhưng đã ly hôn, không có con. Người này không có công việc ổn định, sống lêu lổng. Khi quen cháu tôi, Bằng chủ yếu dựa vào gia đình cháu. Gia đình anh tôi nhiều lần phải đứng ra trả nợ giúp”, ông Vinh nói.

Theo người chú của nạn nhân, do nhiều lần phải trả nợ thay và nhận thấy Bằng có lối sống không ổn định, mê cờ bạc, ông Thảo đã cấm con gái tiếp tục qua lại với người này. Từ đó, mâu thuẫn ngày càng gay gắt.

Cách đây không lâu, ông Thảo bỏ tiền mua đất, xây căn nhà cấp 4 gần Trạm Y tế xã Hậu Thạnh để bà T. mở quán ăn. Bà T. mới chuyển về đây sinh sống, buôn bán hơn một tháng thì xảy ra vụ việc đau lòng.

“Tôi từng khuyên cháu không nên tiếp tục với Bằng, nhưng cháu nói đời mình đã vậy rồi, tới đâu hay tới đó. Tôi cũng không biết nói thêm thế nào. Giờ xảy ra chuyện thế này, tôi rất đau xót”, ông Vinh nghẹn ngào.

Nhân chứng kể lại giây phút nghi phạm truy đuổi nạn nhân

Có mặt tại khu vực xảy ra vụ án, ông M., 45 tuổi, người dân địa phương, cho biết khoảng 18h ngày 19/5, khi đang ngồi tại quán nước, ông nghe tiếng la hét lớn nên chạy sang kiểm tra.

Khi đến nơi, ông phát hiện bà Đ. và con gái đã bị Bằng tấn công trong khu vực hiên nhà. Anh B., con trai bà T., cũng bị thương nặng và cố chạy ra con đường bê tông hướng vào Trung tâm Y tế xã Hậu Thạnh để cầu cứu.

Sau khi gây án trong nhà, Bằng cầm dao định lên xe máy rời đi. Tuy nhiên, khi thấy anh B. chạy về phía cơ sở y tế, nghi phạm tiếp tục đuổi theo và tấn công khiến nạn nhân không qua khỏi.

“Bằng đuổi theo anh B. Dù nạn nhân chắp tay van xin, người này vẫn tiếp tục ra tay. Tôi chứng kiến mà quá sợ, không dám lao vào can ngăn”, ông M. kể.

Theo nhân chứng, sau khi gây án, Bằng lên xe máy rời khỏi hiện trường. Người dân sau đó nhanh chóng đưa anh B. vào cơ sở y tế cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi do thương tích quá nặng. Anh B. là cháu ngoại ông Thảo, vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

Một người dân sống gần nhà nạn nhân, bà H., 61 tuổi, cho biết chiều xảy ra vụ án, gia đình ông Thảo thuê thợ đến lắp camera an ninh thì Bằng có phản ứng. Trong lúc mâu thuẫn, nghi phạm đã tấn công bà Đ. Thấy mẹ gặp nạn, bà T. chạy đến can ngăn thì cũng bị sát hại. Nghe tiếng la hét, anh B. từ trong nhà chạy ra và bị Bằng truy đuổi.

“Sống gần hết đời người, đây là lần đầu tôi chứng kiến vụ việc kinh hoàng như vậy. Sau khi sự việc xảy ra, người dân địa phương ai cũng bàng hoàng. Bằng là người ở đây, không có nghề nghiệp ổn định. Từ khi quen bà T., ông ta về phụ gia đình bán bánh mì. Nguyên nhân cụ thể thế nào tôi không rõ, nhưng cách ra tay quá tàn nhẫn”, bà H. chia sẻ.

Cùng ngày, ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, dẫn đầu đoàn lãnh đạo tỉnh đến thăm hỏi, động viên và chia buồn với gia đình các nạn nhân.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch UBND xã Hậu Thạnh, cho biết sau khi vụ án xảy ra, chính quyền địa phương đã phân công lực lượng đến hỗ trợ, động viên gia đình.

Trước mắt, địa phương hỗ trợ gia đình 10 triệu đồng để lo hậu sự cho các nạn nhân. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng và các tổ chức chính trị - xã hội để có thêm phương án hỗ trợ. “Đây là vụ việc rất đau lòng tại địa phương”, ông Anh nói.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 19/5, sau khi uống rượu, Bằng đến nhà bà T. rồi xảy ra cự cãi. Nghi phạm sau đó dùng dao tấn công khiến bà T. và mẹ ruột tử vong tại chỗ. Anh B. cũng bị tấn công, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Sau khi gây án, Bằng bỏ lại hung khí rồi rời khỏi hiện trường. Công an xã Hậu Thạnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh khám nghiệm hiện trường, tổ chức truy bắt nghi phạm. Đến rạng sáng 20/5, sau hơn 5 giờ lẩn trốn, Nguyễn Cao Bằng bị lực lượng chức năng bắt giữ.