Người đàn ông đã có gia đình giết người tình, đổ thuốc trừ sâu vào xác để tạo hiện trường giả
Sau khi ‘xuống tay’ với người tình, bị cáo đã uống thuốc xuống sâu tự tử nhưng bất thành.
Vào tối ngày 16/7/2024, Mã Sùng (đã đổi tên) vừa đi giao hàng về thì phát hiện vợ vẫn chưa về nhà. Sau khi tìm kiếm cô ở nhiều nơi mà không có kết quả, anh không còn cách nào khác ngoài việc báo cảnh sát. Đến ngày 17/7, cảnh sát tìm thấy thi thể vợ anh là Lưu Yến (đã đổi tên) trong chiếc xe SUV của một người đàn ông khác cùng làng.

Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên, Mã Sùng cho biết, phải đến sau khi vụ việc xảy ra, anh mới phát hiện vợ mình và kẻ giết người đã có quan hệ bất chính trong một thời gian dài. Vụ án đã được đưa ra xét xử sơ thẩm tại Tòa án nhân dân cấp cao Trường Sa, tỉnh Hồ Nam vào cuối tháng 4/2025, nhưng tòa án không công bố phán quyết tại tòa.
Theo chia sẻ của Mã Sùng, anh và Lưu Yến (đều sinh năm 1978) đã sống ở thành phố Lưu Dương nhiều năm. Tối ngày 16/7/2024, Mã Sùng phát hiện vợ chưa về nhà nên ra ngoài tìm.
“Tôi tìm kiếm suốt đêm nhưng không thấy cô ấy. Sáng ngày 17/7, tôi đến đồn cảnh sát để báo cáo sự việc. Nhưng tôi không ngờ rằng cảnh sát lại phát hiện thi thể vợ tôi trong xe của một người đàn ông khác cùng làng là La Mỗ Mỗ vào buổi chiều hôm đó. Luo Moumou đã nhanh chóng bị cảnh sát bắt giữ”, Mã Sùng cho hay.
Mã Sùng nói rằng La Mỗ Mỗ là người cùng làng. Suốt nhiều năm qua, anh thường lái xe ra ngoài giao hàng để kiếm tiền nuôi gia đình. “Tôi biết là La Mỗ Mỗ đã từng tiếp cận vợ tôi. Tôi đoán là hai người họ đã đến với nhau sau một vài lần tiếp xúc”.
Có thời điểm, Mã Sùng thấy nghi ngờ về mối quan hệ giữa vợ và La Mỗ Mỗ nhưng không có bằng chứng xác thực. Phải đến khi vợ anh gặp nạn, anh mới hoàn toàn chắc chắn rằng anh đã bị lừa dối.
“Còn La Mỗ Mỗ cũng có gia đình và hai cô con gái”, Mã Sùng cho biết.
Vào giữa đến cuối tháng 4/2025, vụ án được đưa ra xét xử tại Tòa án nhân dân cấp cao Trường Sa và bên công tố đã truy tố công khai La Mỗ Mỗ về tội cố ý giết người.
Theo cáo trạng của bên công tố do Mã Sùng cung cấp cho các phóng viên, bị cáo Lạc Mỗ Mỗ và nạn nhân Lưu Yến đều là người dân cùng làng ở thành phố Lưu Dương. Hai người đã nảy sinh mối quan hệ ngoài luồng từ năm 2021. Đến tháng 3/2024, hai người bắt đầu xảy ra mâu thuẫn tình cảm.

Vào khoảng 20h ngày 16/7/2024, bị cáo La điều khiển xe ô tô chở nạn nhân đến ngã ba đường ở thành phố Lưu Dương và thực hiện hành vi quan hệ tình dục với nạn nhân.
Sau đó, Lưu Yến đề nghị Lạc lái xe đưa cô đi dạo quanh khu phố, nhưng Lạc từ chối và cãi nhau với cô. Lạc trèo lên ghế Lưu Yến đang ngồi, đặt tựa lưng xuống, đè lên người và siết cổ cô bằng cả hai tay trong khoảng bốn hoặc năm phút. Khi phát hiện Lưu Yến chưa chết, Lạc tiếp tục dùng tay siết cổ cô trong hai ba phút, đồng thời bịt miệng và mũi cho đến khi cô chết.
Tiếp đến, Lạc lái xe đến làng và chuẩn bị đặt thi thể gần nhà. Trong quá trình thăm dò, Lã đã nhặt được ba chai thuốc trừ sâu, lái xe đến một khu mỏ bỏ hoang, đổ thuốc trừ sâu vào miệng Lưu Yến để tạo hiện trường giả cô đã tự tử.
Thấy vậy, La chở thi thể Lưu Yến đến một nghĩa trang ở huyện Trường Sa. Sáng ngày 17/7/2024, Lạc mua một ít thuốc trừ sâu rồi quay lại nghĩa trang. Ông ta lại uống thuốc trừ sâu nhưng không tự tử được.
Khoảng 13h ngày hôm đó, cảnh sát đã bắt giữ Lã tại nghĩa trang và phát hiện thi thể của Lưu Yến ở ghế hành khách trên xe ô tô của anh ta. Sau đó, Lã được đưa đến Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Lưu Dương để điều trị. Ngày 20/7/2024, cơ quan công an đã triệu tập La Mỗ Mỗ đến hầu tòa. Đến khi nhận dạng, nạn nhân Lưu Yến tử vong do ngạt cơ học.

Mã Sùng cho biết, trong phiên tòa đầu tiên, anh đã nhìn thấy Lạc Mỗ Mỗ, kẻ đã giết vợ mình tại phòng xử án: “Anh ta vẫn mỉm cười trong phòng xử án và thái độ rất kiêu ngạo. Nhưng anh ta cũng thừa nhận tội ác của mình, nói rằng anh ta giết vợ tôi vì họ cãi nhau trên xe”.
Theo Mã Sùng, rất nhiều thông tin trên điện thoại di động của Lưu Yến và bị cáo đã bị xóa, các phòng ban liên quan cũng không khôi phục được dữ liệu trên hai thiết bị này.
“Tôi nghĩ có thể đã bỏ sót một số chi tiết. Bởi vì điện thoại di động của vợ tôi có ảnh thuốc trừ sâu, tôi nghĩ điều này có chút đáng ngờ. Không loại trừ khả năng thuốc trừ sâu của La Mỗ Mỗ đã được mua trước. Và số tiền mặt tôi để lại ở nhà cho vợ tôi cũng biến mất một cách khó hiểu”, Mã Sùng kể lại.
Sau vụ việc, bố vợ và mẹ vợ của Mã Sùng đều bị tổn thương về tinh thần và thể chất. “Bố vợ tôi thậm chí còn bị bệnh và tình trạng của ông ấy khá nghiêm trọng. Các con của chúng tôi cũng bị sang chấn tâm lý cực kỳ nghiêm trọng”, Mã Sùng chia sẻ.
Theo Sohu!.