Đời sống

Tôi phải làm sao khi thường xuyên bị bạn gái chửi mắng, đánh đập và ghen tuông vô lý

Tôi phải làm sao khi thường xuyên bị bạn gái chửi mắng, đánh đập và ghen tuông vô lý

Sau 5 tháng tìm hiểu, tôi ngày càng thấy bạn gái có nhiều điểm chưa ổn. Từ việc cô ấy hay chửi mắng, ghen tuông vô cớ và đôi lần còn đánh đập tôi,…

Tôi 20 tuổi, đang là sinh viên, gia đình bố mẹ làm công việc tự do với điều kiện sống ở mức trung bình. Bạn gái tôi bằng tuổi, gia đình có điều kiện và hết mức cưng chiều em.

Hồi mới quen, bạn gái luôn thể hiện là người hiểu chuyện, ngoan ngoãn và đáng yêu. Khi chúng tôi chuyển về sống thử trong một căn chung cư mini ở Hà Nội, em còn tỏ ra rất chăm chỉ và tâm lý. Chính vì thế mà trong 3 tháng đầu yêu nhau, tôi cứ tưởng mình đã tìm được nửa kia như ý.

Toi-phai-lam-sao-khi-thuong-xuyen-bi-ban-gai-chui-mang-danh-dap-va-ghen-tong-vo-ly-3

Tuy nhiên, sang tháng thứ 4, chúng tôi phát sinh không ít mâu thuẫn, do tôi phát hiện trước đó bạn gái từng rất chơi bời và còn giữ liên hệ với một nhóm kiểu hay đi bar. Khi tôi hỏi, em bảo chỉ nói chuyện xã giao và không còn thân thiết nữa.

Không chỉ thế, có đôi lần bạn gái còn ghen tuông vô cớ với người bạn cũ của tôi. Cô ấy còn chửi tôi rất nhiều, tôi không phản kháng lại, không nói gì. Có lần, cô ấy còn đánh đập tôi. Tôi cảm thấy rất đau khổ về mặt tinh thần.

Toi-phai-lam-sao-khi-thuong-xuyen-bi-ban-gai-chui-mang-danh-dap-va-ghen-tong-vo-ly-1

Điều khiến tôi bế tắc hơn cả là khi tôi kể chuyện với gia đình, ai cũng bênh cô ấy và còn bảo không được chia tay. Dẫu vậy, tôi vẫn mặc kệ vì cảm thấy không còn được trân trọng nữa.

Sau đó, bạn gái bay sang Hàn Quốc, tôi ở lại học nốt rồi qua sau. Bạn gái bảo khi tôi sang sẽ lo cho tôi, bạn ấy sang trước, trải nghiệm. Cũng vì lý do đó, bạn gái cứ làm càn và đè nén tôi rất nhiều.

Toi-phai-lam-sao-khi-thuong-xuyen-bi-ban-gai-chui-mang-danh-dap-va-ghen-tong-vo-ly-2

Những tưởng khi yêu xa, tôi sẽ bớt cãi nhau với bạn gái đi. Vậy mà, có lần tôi đèo cô bạn cùng lớp đi chợ (liên hoan ở nhà tôi), bạn gái cho rằng tôi ngoại tình và ghi thù từ đó đến giờ. 

Thậm chí, bạn gái còn quay ra nói với bạn cùng phòng chuyện trên trong lúc đang gọi điện với tôi. Lúc đó tôi tắt máy ngay lập tức vì cảm thấy bị xúc phạm. Cô bạn kia đã có người yêu và người đó là bạn thân của tôi. Nhưng tôi vẫn hủy kết bạn và không chơi với nhóm liên hoan đó nữa. 

Khi xảy ra như vậy, bạn gái đòi chia tay, chửi tôi thậm tệ. Tôi vẫn quay ra làm hòa. Thực sự trong trường hợp này, tôi không biết phải làm sao. Mong mọi người cho tôi xin ý kiến.

Tâm sự được gửi về từ độc giả!.