Đời sống

Tôi làm giáo viên mầm non có nên lấy người kinh doanh nhỏ và làm bảo vệ, thu nhập 35 triệu/tháng

Tôi làm giáo viên mầm non có nên lấy người kinh doanh nhỏ và làm bảo vệ, thu nhập 35 triệu/tháng

Sau nửa năm tìm hiểu, bạn trai ngỏ ý muốn về chung một nhà. Tuy nhiên, tôi đang rất đắn đo vì anh hơn tôi nhiều tuổi, lại không có chí tiến thủ.

Tôi 24 tuổi, mới làm giáo viên mầm non được vài tháng. Anh 35 tuổi, cao 1m77, ngoại hình ưa nhìn, trẻ hơn nhiều so với tôi, nhiều người nghĩ anh chưa đến 30. Theo nhận xét của người họ hàng làm mai, anh hiền lành, không giỏi văn vẻ khi nói chuyện với con gái. Tiếp xúc với anh một thời gian, tôi nhận thấy nhận xét đó khá chuẩn.

Toi-lam-giao-vien-mam-non-co-nen-lay-nguoi-kinh-doanh-nho-va-lam-bao-ve-thu-nhap-35-trieu-thang

Bên cạnh đó, anh còn có những điểm cộng khác là gia đình có điều kiện nhưng luôn tự tập, không hút thuốc, biết nấu ăn ngon và thi thoảng uống rượu giao lưu. Hơn nữa, nhà anh và nhà tôi chỉ cách nhau khoảng năm km, ở thành phố nhỏ.

Mỗi khi gặp nhau, nói chuyện rất vui vẻ, quan tâm tôi nhiều, có điều tôi đắn đo là về sự cách biệt tuổi tác, thêm nữa là một phần công việc của anh. Dù tuổi cũng còn khá trẻ, nhưng anh lại chọn làm bảo vệ để không bị phí những khoảng thời gian rảnh. Bởi anh có kinh doanh nhỏ, tính ra thu nhập tháng khoảng 30-35 triệu đồng.

Nam-thanh-nien-ngo-ngang-khi-phat-hien-minh-con-nha-giau-sau-24-nam-song-trong-can-nha-binh-thuong-2

Có lần, tôi hỏi tại sao anh không chuyển việc khác, anh bảo không thích, chỉ thích như vậy. Anh nói trước cũng làm ở ủy ban phường nhưng có những người đấu đá nên xin nghỉ, về cơ quan này làm cho đỡ chán. 

Nghe xong, tôi thấy khá hụt hẫng vì nhận thấy anh không có chí tiến thủ. Nếu lấy về thì cả đời này sẽ chỉ có mức sống trung bình. Tôi tâm sự với gia đình, bố mẹ tôi lại bảo dù anh làm bảo vệ nhưng có tổng thu nhập ổn và bảo tôi đừng cành cao nữa.

Nha-nghien-cuu-ly-giai-vi-sao-nhieu-nguoi-thuong-tinh-day-ngay-truoc-khi-bi-chet-trong-giac-mo-4

Về phía bạn bè, sau đôi lần giao tiếp, tụi nó cũng khen anh hiền lành và tâm lý dù cách xa tuổi tác. Tôi cũng cảm thấy anh có nhiều điểm để trở thành người cha tốt, người chồng tuyệt vời. Tuy vậy, tôi vẫn khá lăn tăn việc anh hơn nhiều tuổi và không có máu làm giàu. Trong khi ở tuổi anh nhiều người đã ổn định công việc rồi. 

Hiện tại, tôi cũng đang có vài người tán tỉnh nhưng lại không chiều chuộng và quan tâm như anh. Đổi lại, họ có sự nghiệp ổn áp và thu nhập cũng cao hơn. Chính vì thế, bản thân tôi đang phân vân không biết có nên an phận lấy anh hay cho mình cơ hội để có thêm những trải nghiệm khác nhau. Rồi sau cùng, tôi sẽ biết được mình thực sự phù hợp với ai. Mong nhận được lời khuyên từ mọi người!.