Đời sống

Vô tình trở thành người thứ 3 trong mối quan hệ với chàng trai thích thao túng tâm lý

Vô tình trở thành người thứ 3 trong mối quan hệ với chàng trai thích thao túng tâm lý

Tôi năm nay 28 tuổi, ngoại hình khá, đang làm công việc văn phòng. Anh hơn tôi 1 tuổi, phong thái đĩnh đạc, công việc có sự phát triển và thu nhập khá cao. Anh và tôi có nhiều sự khác biệt về nền tảng gia đình, học thức cho đến những trải nghiệm cuộc sống.

Anh sinh ra trong một gia đình có điều kiện, bố mẹ yêu thương nhau. Bản thân anh học hành giỏi giang, kiến thức đa dạng. Trái ngược với anh, tôi từ nhỏ đã nhìn cảnh bố đập phá đồ đạc, mẹ bị đối xử bất công và cuộc sống chạy từng bữa ăn. Về việc học hành và rèn luyện bản thân, tôi luôn làm ở mức trung bình khá. 

Vo-tinh-tro-thanh-nguoi-thu-3-trong-moi-quan-he-voi-chang-trai-thich-thao-tung-tam-ly

Tôi đã nói với anh về cảm giác của mình, rằng tôi thấy không phù hợp với anh nhiều mặt. Tuy nhiên, anh dùng giọng nói nhẹ nhàng và sự thấu hiểu để trấn an tôi. Cứ thế, chúng tôi tìm hiểu nhau trong sự hòa hợp, với những cuộc điện thoại kéo dài 2-3 tiếng.

Vo-tinh-tro-thanh-nguoi-thu-3-trong-moi-quan-he-voi-chang-trai-thich-thao-tung-tam-ly

Khi nghĩ về anh, tôi luôn có một cảm giác rất ấm áp, điềm tĩnh và ngọt ngào. Nhưng nhìn sâu trực diện vào mắt anh, tôi thấy sự xa cách và nhiều nỗi bất an. Đôi lần, tôi thật thà nói với anh rằng: “Nếu qua những gì anh nói, anh làm em cảm nhận anh rất thích em và nghiêm túc tìm hiểu. Nhưng không hiểu sao nhìn vào mắt anh em thấy anh không có cảm xúc nhiều với em”. Mỗi lần như vậy, anh đều tìm cách cho tôi biết cảm giác của tôi là chưa chính xác. Anh lấy tay tôi áp vào tim anh, tiếng tim đập rất nhanh. Hay anh dùng giọng nói ngọt lịm của mình khiến tôi cảm thấy an tâm hơn.

Sau khi quen nhau 1 tháng, tôi đang nghĩ trong đầu, mình ngoại hình khá, cũng có một số ưu điểm, nhưng hiện tại công việc đang có sự bất ổn, gia đình lại khó khăn. Tại sao anh vẫn chọn tôi, anh thực sự chưa có bạn gái sao?. Bởi lẽ, anh có cơ bản những điều mà nhiều cô gái mong muốn, từ diện mạo, phong thái, công việc, cách cư xử, gia đình,.. 

Và rồi một bất ngờ đã đến với tôi, vào một buổi tối đã khá muộn, tôi nhận được tin nhắn từ nick Facebook phụ của anh: “Chúng ta làm bạn bè em nhé. Cảm ơn ơn vì những ngày qua, anh rất vui”. Tôi đã mất bình tĩnh, tự loay hoay tìm nguyên nhân. Chúng tôi chỉ mới dừng lại ở nắm tay nên lý do chán sau khi có được tôi sẽ được loại bỏ. Tôi còn tự nghĩ, do mình nhắc về người yêu cũ trong cuộc nói chuyện, hay bản thân mình có gì khiến anh không ưng. Rồi tôi đã gọi điện, đây là lần đầu tôi chủ động trong mối quan hệ, sau 2 lần anh nghe máy. Anh bảo tôi ngủ đi, hiện tại anh có chút rượu trong người nên không được tỉnh táo.

Vo-tinh-tro-thanh-nguoi-thu-3-trong-moi-quan-he-voi-chang-trai-thich-thao-tung-tam-ly

Sang ngày hôm sau, tôi chủ động liên lạc và chúng tôi lại trở lại bình thường. Vẫn là những tin nhắn, cuộc gọi dài hàng tiếng. Thường sau 23h vì lúc đó cả hai đã xong hết công việc và chỉ chuẩn bị đi ngủ. Có đợt, nói chuyện khuya nhiều ngày, tôi bảo anh nên nói chuyện sớm hơn để cả hai có thể ngủ được nhiều hơn, đi làm cũng đỡ mệt. Anh đồng ý nhưng lại đâu vào đấy cả.

Cách anh nói chuyện khiến một đứa con gái có chút mơ mộng và ưa ngọt như tôi đổ gục từ lúc nào. Anh sẽ thường hỏi: “Ngày hôm nay của em thế nào” , “Em có gì kể cho anh nghe không?”,… Anh thường cho tôi cảm giác rất được coi trọng, quan tâm và hướng về mối quan hệ tìm hiểu nghiêm túc.

Về phía tôi, ngoài những giờ làm việc trên công ty, đi tập thể thao xong, tôi thường thích nói chuyện với anh. Vì tôi được lắng nghe, được vỗ về và đôi lúc được nghe những điều tôi thích nghe. Anh hay khen tôi xinh, rồi ngọt ngào, rồi anh bảo tôi thao túng tâm lý anh nên anh mới ngày một dính chặt tôi thế này. 

Vo-tinh-tro-thanh-nguoi-thu-3-trong-moi-quan-he-voi-chang-trai-thich-thao-tung-tam-ly

Tại thời điểm đó, tôi cứ nghĩ tôi đang làm chủ mối quan hệ, anh đang mê đắm tôi thật sự. Và rồi, một buổi sáng cuối tuần, tôi lại nhận được tin nhắn anh muốn làm bạn. Lúc này tôi thật sự cáu giận nhưng tôi giữ bình tĩnh hơn, có lẽ tôi đã quen dần với thái độ này của anh. 

Chúng tôi nói chuyện thêm vài dòng thì cả hai đi ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy anh vào Facebook tôi thả tim loạt ảnh, điều mà anh vẫn hay làm mỗi khi rảnh hay khó ngủ. Tôi chủ động hỏi anh nhớ tôi à, chúng tôi đi ăn trưa và trở lại mối quan hệ bình thường.

Khoảng 1 tuần sau, tôi được anh tỏ tình. Tại thời điểm đó, tôi vừa hạnh phúc vừa lo ngại. Liệu 1 ngày anh có lại bảo muốn làm bạn hay không?. Anh trấn an tôi bằng cái ôm: “Anh xin lỗi vì 2 lần rồi đã làm em buồn. Nên nếu có lần nữa thì tùy em quyết định. Em đừng nghĩ gì nữa nhé”. Tôi tận hưởng cảm giác lâng lâng và tràn ngập tình yêu. 

Tôi tự nhủ, thế là sau bao tổn thương, có lần do mình, có nhiều lần bị động, tôi cũng đã gặp được người đàn ông tuyệt vời. Tôi còn cảm thấy tự hào với chính bản thân mình. Đến khoảng 10 ngày sau, tôi thấy anh thu hồi tất cả những tin nhắn có nội dung anh thể hiện tình cảm với tôi và tỏ thái độ thờ ơ. Anh không còn quan đến cảm xúc của tôi, dừng gọi điện, dừng gặp gỡ. Một ngày chỉ nhắn tôi ngủ ngon, dù cho tôi có cố gắng kết nối thế nào.

Cuối cùng, tôi quyết định hỏi rõ điều anh muốn là gì. Vậy là anh vẫn muốn làm bạn. Tôi không cho phép bản thân thêm tổn thương nên đã đồng ý. Nhưng về phía anh, anh vẫn nhắn tin và gọi điện cho tôi. Khác 1 cái là anh chủ động xóa biệt hiệu trên Messenger. 

Lúc đó, tôi vẫn nói chuyện vì nghĩ chắc công việc anh đang gặp vấn đề nên anh mới làm vậy. Tuy nhiên, sau khi sâu chuỗi lại mọi việc, tôi cảm nhận bản thân đang bị thao túng tâm lý. Tôi luôn được anh ta ca tụng, khen ngợi, trao tình cảm ngọt ngào và rồi thường bất ngờ cho tôi rơi vào trạng thái hoài nghi về bản thân. Có lúc tôi còn nghĩ hay do tôi đã làm gì sai, do tôi chưa đủ hoàn hảo, chưa đủ ổn nên anh ta không ưng. 

Đến khi tôi tự mày mò và phát hiện ra, anh ta cũng đi tán tỉnh những cô gái khác tương tự như tôi. Từ việc luôn ghi nhớ từng cái nhỏ nhất, dùng giọng nói nhẹ nhàng, thái độ nghiêm túc và hướng về chuyện kết hôn. Tôi vỡ ra, à thì ra những ngày lễ anh ta không đưa tôi đi chơi, hay cho tôi vào mục hạn chế Messenger, hay tắt hoạt động Facebook, thu hồi tin nhắn,… đều là báo động đỏ đúng như tôi nghĩ. Anh ta đã có người yêu lâu năm đang ở bên nước ngoài.

Vo-tinh-tro-thanh-nguoi-thu-3-trong-moi-quan-he-voi-chang-trai-thich-thao-tung-tam-ly

Tôi nhận ra, bản thân chỉ là một trò chơi mà anh ta đang làm chủ. Anh ta cho tôi cái tôi cần rồi khiến tôi nghi hoặc về bản thân. Khiến tôi dằn vặt trong vô vàn câu hỏi. Biến mất để tôi hụt hẫng mãi không thôi. Anh ta thực sự là một người vừa đáng thương vừa đáng sợ.

Sau tất cả mọi việc, tôi tự rút ra cho bản thân những bài học riêng. Tôi yêu bản thân và lý trí hơn trong mọi việc. Tôi tự hứa với bản thân từ nay sẽ tin vào cảm nhận của mình, để không còn bị thao túng tâm lý hay trở thành cô gái đáng thương như vậy.

Hiện tại, anh ta chặn tôi cả 2 nick Facebook, xóa ảnh đại diện và ẩn hết các bài đăng trên mạng xã hội. Chắc hẳn, anh ta sợ bị tôi bóc phốt. Nhưng tôi không quá bận tâm nữa. Tôi chỉ muốn chia sẻ câu chuyện của mình để ai đang trong hoàn cảnh như tôi có thể sớm nhận ra và chủ động rời khỏi mối quan hệ độc hại như trên.

 

Vụ nữ sinh lớp 10 trường Chuyên ĐH Vinh xuất hiện tình tiết mới, có kẻ giấu mặt nhắn tin đe dọa

Trong lúc sự việc vẫn đang được điều tra, làm rõ, một số học sinh, phụ huynh và giáo viên của nữ sinh lớp 10 trường Chuyên ĐH Vinh đã nhận được tin nhắn đe dọa.