Đời sống

'Xấu điên đảo' dọa chồng chạy khỏi phòng tân hôn, nữ nhân vẫn sống hạnh phúc viên mãn vì lý do này?

'Xấu điên đảo' dọa chồng chạy khỏi phòng tân hôn, nữ nhân vẫn sống hạnh phúc viên mãn vì lý do này?

Nhân vật được nhắc đến là Nguyễn Thị Nữ, người thời Đông Tấn, là con gái của Nguyễn Đức Uy. Nàng không may mắn khi sinh ra đã mang một diện mạo “xấu ma chê quỷ hờn” nhưng bù lại nàng lại lại được trời ban cho trí tuệ, hiểu biết tinh thông, tính tình lương thiện, nết na, dịu hiền.

'Xấu điên đảo' dọa chồng chạy khỏi phòng tân hôn, nữ nhân vẫn sống hạnh phúc viên mãn vì lý do này?
Ảnh minh họa

Theo sử sách ghi lại, Nguyễn Thị Nữ đến tuổi “chín muồi” thì được gả cho Hứa Doãn trước sự sắp đặt của cha mẹ nên trước đó cả hai chưa hề gặp nhau nên không biết dung mạo nhau như thế nào. 

Vào đêm động phòng, khi Hứa Doãn mở khăn che mặt vợ ra thì tá hỏa trước nhan sắc xấu xí đến “rùng mình” của vợ mình dù cô đã trang điểm kĩ càng. Trước hoàn cảnh đó, Hứa Doãn bị choáng váng và chạy khỏi phòng và không dám quay lại phòng thêm lần nào nữa.

'Xấu điên đảo' dọa chồng chạy khỏi phòng tân hôn, nữ nhân vẫn sống hạnh phúc viên mãn vì lý do này?
Ảnh minh họa

Khi hay tin Hứa Doãn cư xử thiếu “tình thiếu nghĩa” với vợ, Hằng Phạm (bạn thân Hứa Duẫn) đã tìm tới anh và nói rằng: “Nhà họ Nguyễn gả con gái họ cho anh là có lý do, anh thử hỏi xem”. Vì tin tưởng bạn thân nên Hứa Doãn nghe đã quyết tâm quay trở lại phòng và nhìn thấy vợ anh lại hoảng hồn và định chạy ra thì bị Nguyễn Thị Nữ kéo lại.

Trước tình huống trớ trêu đó, Hứa Doãn liền buột miệng hỏi: “Nữ có tứ đức, nàng có mấy đức?”. Nhận được câu hỏi có phần hơi “mỉa mai” từ chồng nhưng Nguyễn Thị Nữ vẫn không mảy may xấu hổ mà vẫn tự tin trả lời rằng: “Thiếp chỉ thiếu một đức “dung". Người quân tử có 100 đức, chàng được bao nhiêu đức?”. Hứa Doãn liền trả lời: “Ta trăm đức đều có đủ”. 

Khi nghe được câu trả lời vẻ đắc thắng của chồng, Nguyễn Thị mỉm cười, nhỏ nhẹcho hay: “Trong một trăm đức, chữ đức đứng đầu, chàng ham mê sắc đẹp mà khinh tài, vậy có thể coi là đủ một trăm đức không?”. Sau khi nghe được những lời nói sâu sắc từ vợ, Hứa Doãn nhận ra được cái sai của mình khi “Trọng sắc khinh tài” nên chàng thay đổi hoàn toàn. 

Từ đó, chàng đã trân quý đức hạnh và yêu thương vợ mình hơn bởi cái khiến cuộc hôn nhân thành hay bại là do sự nhường nhịn, thấu hiểu của cả hai.

 

Trấn Thành vừa có món quà “đặc biệt” dành tặng con gái Mai Phương được CĐM khen hết lời

(Techz.vn) Nữ nghệ sĩ quá cố Mai Phương qua đời để lại con gái nhỏ Lavie mới lên 7 khiến nhiều người không khỏi thương xót cho bé. Mới đây, nhìn nhận được hoàn cảnh khó khăn của bé Lavie, Trấn Thành đã kịp thời gửi tặng bé món quà “đặc biệt” khiến dư luận vô cùng ủng hộ.