Đời sống

Tôi phải làm sao để bạn gái không còn phải khóc mỗi ngày

Tôi phải làm sao để bạn gái không còn phải khóc mỗi ngày

Nhìn thấy em khóc mỗi ngày, trái tim tôi đau thắt lại và cảm thấy vô cùng bất lực. Tôi ước gì bản thân có thể mang lại cho em cuộc sống đủ đầy, an yên hơn.

Tuổi 40, cái tuổi quá nửa đời người, là lúc ai cũng đã ổn định gia đình, vợ con và sự nghiệp. Vậy mà tôi vẫn đang trong hố đen, vực thẳm, cứ loay hoay mãi chưa tìm được lối ra. Ở tuổi này, tôi phá sản lần thứ hai và khiến tôi ân hận, dày vò mỗi ngày.

Toi-phai-lam-sao-de-ban-gai-khong-con-phai-khoc-moi-ngay

Khởi nghiệp năm 23 tuổi với nghề nông sản, lặn lội từ Nam ra Bắc qua Trung Quốc lấy hàng về, tôi bỏ mối các tỉnh từ Bắc vào. So với các bạn đồng trang lứa, tuy vất vả nhưng có thu nhập tốt hơn. 

Công việc kéo dài bảy năm thì gặp khó khăn vì sự cạnh tranh và nhiều rủi ro hơn trong việc nhập hàng. Tôi dồn hết tiền vào xây dựng nhà máy nhỏ làm nông sản xuất khẩu và trong ba năm đã mất hết tích lũy, thêm khoản nợ hai tỷ đồng. 

Quyết tâm làm lại, tôi chuyển hướng qua bên xây dựng. Ban đầu chỉ bán các mặt hàng trang trí nội thất. Ổn định thời gian, tôi dấn thêm vào mảng xây dựng. Công việc lúc đầu khá thuận lợi, đủ trả hết khoản nợ cũ. Mọi việc bắt đầu khi tôi tham gia vào các dự án lớn. 

Vì nguồn lực hạn hẹp nhưng cứ lao đầu vào rồi mất cân đối tài chính, công nợ thu hồi không kịp dẫn tới khó khăn. Khi dịch Covid xảy ra, sau đó là khủng hoảng bất động sản, các công trình tôi tham gia bị ngưng thi công, chủ đầu tư dính líu pháp luật.

Toi-phai-lam-sao-de-ban-gai-khong-con-phai-khoc-moi-ngay-11

Khủng hoảng của tôi thật sự bắt đầu. Tôi rơi vào vòng xoáy nợ nần, công ty tạm đóng cửa, nhân viên, bạn bè dần rời xa. Xe cộ, tài sản bán hết vẫn chỉ giải quyết một phần nhỏ công nợ, nghiêm trọng hơn là kế hoạch lập gia đình phải hoãn lại vô thời hạn. Tôi quẫn trí, tuyệt vọng, đôi khi có những lúc lang thang trên cầu muốn gieo mình xuống để kết thúc đau khổ này.

Toi-phai-lam-sao-de-ban-gai-khong-con-phai-khoc-moi-ngay

Điều ân hận nhất là lần này tôi đã lôi cả gia đình và bạn gái vào vòng xoáy nợ nần. Đó là điều tôi giày vò từng phút giây. Lần đầu tiên tôi khiến người phụ nữ bên cạnh phải khóc mỗi ngày, cô ấy đã hy sinh quá nhiều vì tôi. Hai năm không một bộ đồ mới, không dám ăn tiêu, tiết kiệm từng ngàn. Cô ấy không gây ra tội gì, chỉ sai lầm duy nhất là quen phải tôi. Giá như tôi có cơ hội làm lại thêm lần nữa, để có thể leo lên khỏi vực sâu này.

Tâm sự gửi về từ độc giả!.

Tag:

khóc

khóc