Đời sống

Tôi bị mẹ ép lấy vợ, sinh con nối dõi dù đã quỳ lạy van xin, công khai cả việc thuộc cộng đồng LGBT

Tôi bị mẹ ép lấy vợ, sinh con nối dõi dù đã quỳ lạy van xin, công khai cả việc thuộc cộng đồng LGBT

Suốt 1 tháng qua, mẹ không ngừng khóc và nói những câu khiến trái tim tôi tan nát. Thậm chí, mới đây, mẹ còn ép tôi phải lấy vợ và sinh con nối dõi rồi mới được sống thật giới tính của mình.

Tôi 26 tuổi, đang làm IT, thu nhập khoảng 20 triệu/tháng. Vào năm 10 tuổi, bố tôi qua đời do bệnh nặng, một mình mẹ vất vả chăm sóc và nuôi tôi khôn lớn. Cũng chính vì thế, suốt nhiều năm qua, tôi luôn cố gắng sống thật tốt để báo đáp công ơn của mẹ.

Toi-bi-me-ep-lay-vo-sinh-con-noi-doi-du-da-quy-lay-van-xin-cong-khai-ca-viec-thuoc-cong-dong-lgbt

Tuy nhiên, có một điều tôi luôn trăn trở trong lòng là bản thân không được sống thật với giới tính của mình. Từ nhỏ, tôi đã biết mình là một đứa trẻ khác thường vì tôi thích chơi với các bạn gái hơn các bạn trai. Khi lớn lên thì ngược lại, tôi không có nhiều hứng thú với phụ nữ, thay vào đó tôi thường cảm mến và muốn gần gũi với một số bạn nam.

Toi-bi-me-ep-lay-vo-sinh-con-noi-doi-du-da-quy-lay-van-xin-cong-khai-ca-viec-thuoc-cong-dong-lgbt-2

Đến khi chuẩn bị lên cấp 3, tôi có chủ động nói với mẹ việc bản thân không thích con gái. Tuy nhiên, mẹ vẫn gạt phăng đi và cho rằng tôi đang nói những điều mang tính nhất thời. Bà còn động viên rằng, khi lớn lên, gặp được người con gái mình thích, tôi sẽ tự hiểu bản thân phải kết hôn và sinh con.

Những năm sau đó, dù tôi đã nhiều lần cố gắng giải thích cho mẹ hiểu việc mình chỉ thích con trai nhưng bà không tin. Mỗi lần nhắc đến chủ đề này, mẹ tôi đều cau mày tức giận, bảo tôi nói vớ vẩn vì gia đình tôi xưa nay không bao giờ có người như thế.

Thấy mẹ có vẻ khó chịu, tôi đành giấu đi con người thật của mình trước mọi người. Tôi nghĩ rằng, mẹ đã ngầm chấp nhận và chỉ đang cần thời gian để nguôi ngoai đi. Cho đến một hôm, mẹ mong muốn tôi nhắn tin làm quen với một cô gái và càng hôn càng sớm càng tốt. 

Ngay giây phút đó, tôi đã không kiềm được lòng mà nhấn mạnh rằng: “Mẹ ơi, con thực sự không muốn lấy vợ, con thích con trai”. Trước phản ứng của tôi, mẹ mở to mắt nhìn tôi, vẻ mặt khó tin, một lúc lâu sau mới lắp bắp hỏi: “Sao có thể như vậy được? Con chắc đang đùa mẹ đúng không? Con là con một đấy nhé”.

Toi-bi-me-ep-lay-vo-sinh-con-noi-doi-du-da-quy-lay-van-xin-cong-khai-ca-viec-thuoc-cong-dong-lgbt-1

Nghe xong, tôi chỉ biết thở dài nghiêm túc thừa nhận mình là người đồng tính. Tôi còn kể về người bạn trai hiện tại và mong được mẹ chấp nhận. Mẹ tôi bị sốc nặng, bà bật khóc dữ dội và nhất định không chấp nhận điều này. Bà nói đây là một việc đáng xấu hổ và bà không cho phép nó xảy ra.

Từ trước đến giờ, tôi hay được xem và nghe những câu chuyện tương tự trên tivi hoặc mạng xã hội. Vậy mà giờ đây, tôi đang phải trải nghiệm cảm giác đau đớn đến tận này. Một bên là hạnh phúc của bản thân, một bên là mẹ mình. Tôi thực sự không biết phải làm sao?.

Đến hiện tại, dù đã 1 tháng trôi qua, mẹ vẫn chưa chịu nói chuyện với tôi. Cho đến khi tôi đứng trước cửa thuyết phục thật lâu, mẹ mới tuyên bố rằng: “Con phải lấy vợ và sinh cháu đích tôn cho mẹ. Rồi sau đó con muốn yêu ai thì con yêu. Nếu con không nghe, mẹ chết cho con xem”.

Tâm sự được gửi đến từ độc giả!.