Đời sống

Câu chuyện thạc sĩ trường danh giá từ bỏ công việc gần 300 triệu/tháng, làm đặt đường ống ở tuổi 54

Câu chuyện thạc sĩ trường danh giá từ bỏ công việc gần 300 triệu/tháng, làm đặt đường ống ở tuổi 54

Mặc dù công việc đang có nhiều cơ hội phát triển, thu nhập có tháng lên đến gần 300 triệu nhưng người đàn ông vẫn quyết định từ bỏ tất cả.

Trương Lão Tam (1970) ở Trung Quốc với cuộc sống gặp không ít thăng trầm, từ một kỹ sư cao cấp thu nhập hàng trăm triệu trở thành người đặt đường ống nước theo yêu cầu.

Thuở nhỏ, Lão Tam có ước mơ trở thành vận động viên bơi lội quốc gia. Hàng ngày, anh dành nhiều thời gian để tập luyện với mong muốn sớm có mặt trong đội tuyển. Tuy nhiên, sau nhiều tháng cố gắng hết sức anh vẫn không đáp ứng được yêu cầu nên đành phải từ bỏ.

Sau đó, Lão Tam quay trở lại trường học và nhanh chóng bắt kịp bạn bè trong lớp.  Năm 1988, anh tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học và đỗ vào Khoa Vật lý của Đại học Vũ Hán.

Trong 4 năm học tập, anh anh mong muốn trở thành nhà Vật lý giỏi nên dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu. Vào năm cuối đại học, anh vô cùng buồn bã và thất vọng khi thấy thực tại nhiều công ty lợi dụng các nghiên cứu Vật lý để kiếm tiền bất chính. 

Đến khi tốt nghiệp đại học, Lão Tam quyết định về quê làm việc bán thời gian tại nhà máy nồi hơi. Qua một thời gian, anh thay đổi suy nghĩ và lựa chọn thi thạc sĩ và đỗ vào Đại học Bắc Kinh. 

Năm 1995, anh lấy được bằng thạc sĩ của Đại học Bắc Kinh. Tiếp đến, anh được Huawei mời về làm việc với vị trí nhân viên bán hàng. Một thời gian sau, anh được chuyển sang bộ phận R&D (nghiên cứu và phát triển) nhờ được cấp trên đánh giá cao.

Sau này, anh trở thành kỹ sư cao cấp tại Huawei và liên tục đạt danh hiệu nhân viên xuất sắc. Tại thời điểm đó, Huawei trả anh mức lương 1 triệu NDT/năm (3,4 tỷ đồng). Một mức lương mà rất nhiều người mơ ước.

Cau-chuyen-thac-si-truong-danh-gia-tu-bo-cong-viec-gan-300-trieu-thang-lam-dat-duong-ong-o-tuoi-54
Ảnh minh họa

Điều đáng nói, mặc dù có công việc như ý nhưng Lão Tam vẫn xin từ chức do không chịu được sự cô đơn. Không lâu sau, anh dồn tiền tiết kiệm đầu tư phòng tập bóng bàn. Kết quả, không lâu sau phòng tập của anh phải đóng cửa do quá vắng khách.

Trước tình thế trên, Lão Tâm đã chọn ra Canada với hy vọng thể hiện được giá trị bản thân. Mặc dù có bằng cử nhân của Đại học Vũ Hán và bằng thạc sĩ của Đại học Bắc Kinh, nhưng anh đều không thể sử dụng khi sang Canada.

Để có tiền trang trải cuộc sống, ban ngày Lão Tam đã phải đi rửa bát thuê ở nhà hàng, tối về ôn tập để thi vào một trường đại học ở Canada. Sự chăm chỉ được đền đáp, anh đỗ vào Đại học Waterloo (Canada) ngành Kỹ thuật cứu hỏa. 

Những tưởng cuộc đời sẽ bước sang trang mới với nhiều gam màu tươi sáng, nhưng Lão Tâm lại một lần nữa phải từ bỏ tấm bằng đại học do không tìm được việc phù hợp.

Cau-chuyen-thac-si-truong-danh-gia-tu-bo-cong-viec-gan-300-trieu-thang-lam-dat-duong-ong-o-tuoi-54-1
Cau-chuyen-thac-si-truong-danh-gia-tu-bo-cong-viec-gan-300-trieu-thang-lam-dat-duong-ong-o-tuoi-54-4

Không còn lựa chọn nào khác, Lão Tam đành phải đến công trường và bắt đầu lắp đặt đường ống nước để có được mức thu nhập ổn định. Theo đó, hàng ngày, anh sẽ đi đặt đường ống nước theo yêu cầu của chủ thầu xây dựng, bảo trì và sửa chữa.