Sau 7 năm kết hôn, người phụ nữ sốc khi phát hiện chồng là kẻ sát nhân trốn truy nã và đã có vợ con
Khi biết người chồng tự xưng là ‘cảnh sát’ của mình thực tế không tồn tại, người phụ nữ không khỏi ngỡ ngàng.
Một câu chuyện gây xôn xao dư luận Trung Quốc xoay quanh người phụ nữ dùng bí danh Pang, sống tại tỉnh Hà Bắc (miền Bắc Trung Quốc). Năm 2014, Pang kết hôn với một người đàn ông tên Jia Bin, do chú ruột giới thiệu. Người này khẳng định mình là sĩ quan thuộc Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nhân dân Trung Quốc.
Sau đám cưới, hai vợ chồng sớm có một con trai. Tuy nhiên, theo lời Pang, cuộc sống hôn nhân nhanh chóng trở nên bất thường khi chồng cô gần như không ở nhà. Ban đầu, người đàn ông mất dạng vài ngày, rồi kéo dài thành vài tháng, luôn giải thích rằng phải tham gia các “nhiệm vụ đặc biệt”. Đến năm 2017, anh ta hoàn toàn bặt vô âm tín.
Do tin vào câu chuyện về tính chất công việc của chồng trong lực lượng bán quân sự phụ trách an ninh nội địa, chống bạo loạn, chống khủng bố và thực thi pháp luật trên biển, Pang cho rằng việc vắng mặt triền miên là “đặc thù nghề nghiệp”. Cô cũng thừa nhận chưa từng kiểm tra giấy tờ tùy thân của chồng, đồng thời không dám liên hệ với “đơn vị” anh ta công tác vì sợ làm chồng phật ý. Lớn lên trong gia đình đơn thân, Pang nói cô chỉ mong con trai có cha nên chọn cách im lặng chịu đựng.
Nhiều năm không thấy chồng quay về, đến năm 2020 Pang nộp đơn ly hôn tại tòa án địa phương. Tại đây, cô nhận được thông tin khiến bản thân “sững sờ”: Jia Bin - người chồng hợp pháp của cô thực tế không hề tồn tại.
Theo hồ sơ, khi làm thủ tục đăng ký kết hôn, người đàn ông nộp thẻ quân nhân và giấy xác nhận của đơn vị công tác. Thời điểm đó, chừng ấy giấy tờ đã đủ để hoàn tất việc đăng ký. Sau này, cơ quan chức năng xác định toàn bộ giấy tờ đều là giả. Một cán bộ thuộc bộ phận đăng ký kết hôn cho biết vào năm 2014, họ thiếu nghiệp vụ cũng như công cụ để kiểm tra tính xác thực của giấy tờ thuộc khối quân đội.
Những dấu hiệu lạ thực ra đã xuất hiện ngay từ đám cưới. Pang kể hôn lễ diễn ra sơ sài một cách bất thường, chỉ có một người phụ nữ tự xưng là em gái chú rể đến dự. Người đàn ông nói cha đã mất, còn các mối quan hệ họ hàng khác gần như không được nhắc tới.
Sự thật chỉ được bóc tách hoàn toàn vào năm 2021, khi Pang bất ngờ nhận cuộc gọi từ một trại giam. Phía nhà tù thông báo chồng cô thực chất mang tên Tu Jinli, từng bị kết án về tội giết người và lừa đảo, nhận án tử hình treo.
Không dừng lại ở đó, Tu Jinli còn có vợ con từ trước. Theo thông tin được Pang chia sẻ, năm 2011, trong một vụ ẩu đả tại một thành phố khác của Hà Bắc, Tu đã sát hại một người rồi bỏ trốn đến nơi Pang sinh sống. Để tránh bị nhận diện, hắn mạo danh sĩ quan, dùng vỏ bọc này vừa che giấu thân phận vừa tiếp cận nạn nhân để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều người.
Một trong các nạn nhân đã trình báo công an. Từ manh mối này, lực lượng chức năng lần ra lai lịch thật của Tu Jinli, truy tìm bằng hệ thống camera giám sát và bắt giữ đối tượng vào năm 2017. Đến năm 2020, Tu bị kết án chính thức.
Xuất hiện trên truyền hình, Pang nói cô rơi vào cảm giác ghê sợ khi biết mình đã kết hôn và sinh con với một kẻ giết người. Việc hủy bỏ cuộc hôn nhân dựa trên hồ sơ giả cũng không hề đơn giản: Cô phải trải qua nhiều thủ tục hành chính kéo dài, tới năm ngoái mới hoàn tất việc hủy hôn.
Câu chuyện lập tức tạo tranh luận lớn trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ khó hiểu trước việc Pang có thể sống nhiều năm mà không nắm rõ danh tính thực của chồng, trong khi vẫn chấp nhận sinh con. Một số khác đặt câu hỏi về vai trò của người chú – người đã giới thiệu “chú rể” cho Pang. Không ít ý kiến đồng thời chỉ ra lỗ hổng trong khâu xác minh giấy tờ khi đăng ký kết hôn, cho rằng kết hôn quá dễ nhưng khi phát hiện sai phạm thì việc sửa sai lại quá phức tạp.