Đời sống

Clip người phụ nữ bị lấy trộm 800 tờ vé số trong tích tắc dù đứng ngay gần, hé lộ bí mật phía sau?

Trong lúc mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo, một người phụ nữ ở Đắk Lắk trình báo bị kẻ gian lấy mất toàn bộ 800 tờ vé số và thẻ cào để trong giỏ xe. 

Vào ngày 18/1, Công an phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang xác minh, làm rõ vụ việc một người phụ nữ tố giác bị trộm 800 tờ vé số cùng thẻ cào trúng thưởng. 

Clip-nguoi-phu-nu-bi-lay-trom-800-to-ve-so-trong-tich-tac-du-dung-ngay-dan-he-lo-bi-mat-phia-sau -1
Người phụ nữ lấy trộm 800 tờ vé số và thẻ cào của người bán vé số dạo.

Theo thông tin ban đầu, chiều 16/1, bà Nguyễn Thị Châu (SN 1972, tạm trú tại phường Buôn Ma Thuột) đến một đại lý để nhận 800 tờ vé số và thẻ cào, sau đó cho toàn bộ vào giỏ xe đạp điện. 

Clip-nguoi-phu-nu-bi-lay-trom-800-to-ve-so-trong-tich-tac-du-dung-ngay-dan-he-lo-bi-mat-phia-sau -2
Bà Nguyễn Thị Châu.

Khoảng 15 giờ 40 phút cùng ngày, bà Châu dừng xe trước khu vực nhà văn hóa trên đường Nguyễn Công Trứ (phường Buôn Ma Thuột) để bán vé số cho một phụ nữ. Trong lúc bà đang giao dịch, một người phụ nữ khác được cho là tiếp cận từ phía sau rồi nhanh tay lấy đi số vé số và thẻ cào nói trên. 

Bà Châu cho hay số vé số và thẻ cào bị mất vừa lấy từ đại lý, dự tính bán cho ngày hôm sau. Do tập vé số được bọc kỹ trong áo mưa và xe chỉ để cách chỗ bán chưa đầy 10 m, bà nghi ngờ có thể đã xảy ra tình huống dàn cảnh nhằm đánh lạc hướng để trộm tài sản. 

Chia sẻ sau sự việc, bà Châu nói cuộc sống thuê trọ, bán vé số rất chật vật. Việc mất hàng khiến bà phải xin khất nợ đại lý và chưa biết xoay xở tiền ở đâu để thanh toán. Bà mong cơ quan chức năng sớm truy tìm người liên quan để xử lý theo quy định.