Chủ nhân bao tải 1 tỷ trên cao tốc gửi lời cảm ơn và tiền mặt cảm ơn 3 người đàn ông nhặt được tiền
Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền câu chuyện về ba người đàn ông tình cờ phát hiện một bao tải chứa 1 tỷ đồng tiền mặt trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ khiến dư luận đặc biệt quan tâm.
Theo thông tin đăng tải trên Dân Trí, sự việc xảy ra vào khoảng trưa 23/1 tại khu vực nút giao Liêm Tuyền, theo hướng đi Hà Nội. Thời điểm đó, anh Đồng Mạnh Cường cùng anh Nguyễn Văn Huấn và anh Nguyễn Quang Tuất di chuyển bằng ô tô từ Ninh Bình ra Hà Nội. Khi vừa qua trạm thu phí, cả nhóm phát hiện một bao tải nằm giữa làn đường.
Ban đầu, họ cho rằng đây chỉ là hàng hóa thông thường bị rơi nên cho xe dừng vào lề để kiểm tra. Anh Huấn xuống xe đưa bao tải lên mở ra xem thì không khỏi sững sờ khi bên trong là hàng loạt cọc tiền mặt mệnh giá 50.000 đồng. Tổng số tiền được xác định là 1 tỷ đồng.
Ngay sau đó, anh Huấn đề xuất liên hệ với đơn vị quản lý tuyến cao tốc để trích xuất camera, truy tìm phương tiện làm rơi tài sản. Cùng lúc, cả nhóm đọc được bài đăng trên mạng xã hội của một tài khoản tên Dương Thúy Vân thông báo việc làm rơi bao tiền từ xe bán tải.
Nhận thấy các thông tin trùng khớp, nhóm đã chủ động liên lạc để xác minh. Sau khi đối chiếu chính xác số tiền, vị trí đánh rơi và biển số xe phù hợp với dữ liệu camera, hai bên thống nhất hẹn gặp để trao trả.
Theo Dân Trí, địa điểm gặp mặt là nhà anh Huấn tại xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh. Để tránh những phát sinh không đáng có, toàn bộ quá trình giao nhận được quay lại và có sự chứng kiến của trưởng thôn nơi anh Huấn sinh sống.
Sau khi nhận lại số tiền, chị Vân gửi lời cảm ơn cùng một giỏ quà và 5 triệu đồng như lời tri ân. Anh Cường cho biết nếu rơi vào hoàn cảnh tương tự, cả nhóm vẫn sẽ lựa chọn trả lại tài sản cho người đánh rơi. Anh cũng nhắn nhủ mọi người cần cẩn trọng hơn khi mang theo tài sản có giá trị lớn, bởi không phải lúc nào cũng gặp được người tốt.
Trước đó, trả lời báo PLO vào sáng 24/1, chị Vân khẳng định câu chuyện là hoàn toàn có thật, không phải dàn dựng như một số bình luận nghi ngờ trên mạng xã hội. Chị cho biết mình làm việc cho một công ty kinh doanh ô tô, số tiền trên là tiền công ty vừa rút về.
Thời điểm xảy ra sự việc, chị di chuyển bằng xe bán tải và đặt bao tiền ở phía sau xe cùng nhiều đồ đạc khác. Khi xe lên dốc tại nút giao Liêm Tuyền, bửng cốp bị bật khiến bao tiền rơi xuống đường mà chị không hay biết.
Do đang lưu thông trên cao tốc, chị không thể dừng xe ngay mà phải tấp vào làn khẩn cấp để kiểm tra. Trong lúc hoảng loạn, chị đăng thông tin lên các diễn đàn giao thông để tìm lại tài sản nhưng vấp phải nhiều nghi ngờ, chỉ trích nên buộc phải xóa bài. Sau đó, chị quay lại trạm thu phí nhờ hỗ trợ trích xuất camera để xác định phương tiện đã nhặt được tiền.
May mắn là nhóm người nhặt được bao tiền cũng đọc được thông tin trên mạng và chủ động liên hệ để trao trả. Bà Nguyễn Thị Hoa, Trưởng thôn Bằng Ngũi, xã Tiên Lục, xác nhận gia đình anh Huấn cư trú tại địa phương và việc hoàn trả 1 tỷ đồng diễn ra công khai, có sự chứng kiến của người dân.