Giải trí

Bật mí hành động của Thu Phương khiến Trang Pháp vô cùng xúc động, muốn nhận nữ ca sĩ làm mẹ nuôi

Bật mí hành động của Thu Phương khiến Trang Pháp vô cùng xúc động, muốn nhận nữ ca sĩ làm mẹ nuôi

Sau khi Trang Pháp thấy ngỏ ý muốn được làm con nuôi, Thu Phương vô cùng xúc động. Tuy nhiên, do đây là một quyết định khá quan trọng nên nữ ca sĩ vẫn cần thêm thời gian để suy nghĩ thật kỹ.

Suốt 3 tháng qua, “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng” nhận được rất nhiều sự quan tâm từ truyền thông và khán giả. Không chỉ gây ấn tượng bởi những tiết mục được đầu tư công phu, hoành tráng qua các công diễn, chương trình còn làm bật lên tình cảm chị em khăng khít giữa các chị đẹp. Trong đó, có thể kể đến mối quan hệ thân thiết giữa Thu Phương và Trang Pháp.

Bat-mi-hanh-dong-cua-thu-phuong-khien-trang-phap-vo-cung-xuc-dong-muon-nhan-nu-ca-si-lam-me-nuoi

Mới đây, chương trình “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng” đã đăng tải clip hậu trường Với Thu Phương, Trang Pháp là một nghệ sĩ trẻ, tài năng và được mọi người đánh giá rất cao. 

Không chỉ thế, Thu Phương còn chia sẻ về việc được Trang Pháp ngỏ ý muốn làm con nuôi. Nữ ca sĩ cho hay: “Trong quá trình làm việc cùng nhau, có một hôm Trang mệt quá không ngủ được nên tôi mới xoa đầu và bạn thiu thiu vào giấc. Thế là bạn ấy nói: ‘Lâu lắm rồi em không gặp mẹ, không có cảm giác được mẹ ôm, âu yếm. Hành động của chị khiến em xúc động. Hay là chị làm mẹ nuôi em đi’. Một bạn nghệ sĩ trẻ như vậy nhận tôi làm mẹ nuôi, tôi không biết phải làm sao luôn”.

Bat-mi-hanh-dong-cua-thu-phuong-khien-trang-phap-vo-cung-xuc-dong-muon-nhan-nu-ca-si-lam-me-nuoi-5

Nói cảm nhận về câu nói trên của đàn em, Thu Phương thẳng thắn chia sẻ: “Trang chỉ hơn con trai lớn của tôi vài tuổi nên nếu tôi trở thành mẹ của Trang cũng là điều chấp nhận được. Biết đâu sau chương trình này, tôi lại trở thành mẹ đẹp cũng nên”.

Bat-mi-hanh-dong-cua-thu-phuong-khien-trang-phap-vo-cung-xuc-dong-muon-nhan-nu-ca-si-lam-me-nuoi-1

Trước đó, trên Facebook cá nhân, Trang Pháp cũng từng đăng đàn chia sẻ cảm nhận về Thu Phương. Cô không ngần ngại thể hiện sự quý mến đặc biệt dành cho đàn chị: “Chị thương tụi em, chỉ dạy tụi em từng chữ, từng hơi thở trong từng câu hát. Chị bay hơn 20 tiếng từ Mỹ về, nhưng chị đi thẳng từ sân bay về phòng thu để dựng bài, thu bài cho đội. Cả quá trình làm bài, chị lúc nào cũng là người đến sớm nhất và về muộn nhất. Nhiều khi thấy chị mệt mà vẫn tỏ ra mình ổn, em thương chị vô cùng!.

Cám ơn chị đã cho em được làm việc cùng chị, được học hỏi từ chị. Cám ơn chị đã luôn đặt niềm tin ở tất cả các chị em nhỏ trong đội cho các em được đưa ra ý kiến, được đóng góp, được làm những điều mình mong mỏi. Chị lúc nào cũng động viên, cũng nhường những phần hay, phần tốt cho các em và “chị thế nào cũng được”.