Đời sống

Ra tù khởi nghiệp từ 4 chiếc máy may thành chủ 4 nhà xưởng: 200 nhân công, 30% là người từng đi tù

Chia sẻ lý do mở công ty, cựu tù nhân cho biết muốn mở ra cơ hội nghề nghiệp cho những phạm nhân sắp mãn hạn tù, chuẩn bị trở lại đời sống thường nhật.

Trang 163.com đưa tin, ngày 15/10, Công ty TNHH Giày JueSha (TP Nghi Xuân, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc) đã tham gia hội chợ việc làm do nhà tù Dự Chương tổ chức tại Nam Xương. Hoạt động này nhằm mở ra cơ hội nghề nghiệp cho những phạm nhân sắp mãn hạn tù, chuẩn bị trở lại đời sống thường nhật.

Ra-tu-khoi-nghiep-tu-4-chiec-may-may-thanh-chu-4-nha-xuong-co-200-nhan-cong-30-la-nguoi-tung-di-tu

Tại sự kiện, đại diện doanh nghiệp là anh Hà Kiếm cho biết sau khi vào làm, người lao động có thể nhận mức lương trung bình khoảng 6.000 NDT/tháng (khoảng 22 triệu đồng). Không chỉ trả lương, công ty còn lo chỗ ăn ở. Thậm chí, công ty sẽ hỗ trợ thêm quần áo và điện thoại cho những trường hợp khó khăn, giúp họ có điểm tựa ban đầu để ổn định cuộc sống.

“Cánh cửa của công ty luôn rộng mở đón các bạn”, anh Hà Kiếm nói. Ngay tại buổi tuyển dụng, đã có 6 người sắp mãn hạn tù bày tỏ mong muốn được làm việc tại doanh nghiệp này.

Điểm đặc biệt nằm ở chính câu chuyện của anh Hà Kiếm. Anh cũng từng chấp hành án và mới rời trại giam vào tháng 4/2024. Rời khỏi cánh cổng nhà tù, anh bắt đầu lại từ con số gần như bằng không, rồi cùng 3 người bạn khởi nghiệp, thành lập Công ty TNHH Giày JueSha Nghi Xuân.

Chỉ trong khoảng một năm rưỡi, từ 4 chiếc máy may ban đầu, doanh nghiệp đã phát triển thành 4 nhà xưởng, tạo việc làm cho gần 200 lao động. Trong đó, khoảng 30% là những người từng chấp hành án - nhóm lao động vốn thường gặp nhiều rào cản khi tìm đường tái hòa nhập.

Lý do anh Hà Kiếm kiên trì mở rộng cơ hội cho họ rất giản dị: Anh hiểu rõ cảm giác bị nghi ngờ, bị khước từ, và cả sự chật vật của người từng ở tù khi muốn làm lại cuộc đời. Vì từng đi qua đoạn đường đó, anh chọn trở thành người trao một “tấm vé” mới cho những ai đang cố gắng.

“Chỉ cần cố gắng, chắc chắn các bạn sẽ nhận được thành quả xứng đáng”, anh nhắn nhủ.

Câu chuyện của Hà Kiếm cho thấy: một người có thể vấp ngã, có thể trả giá, nhưng không nhất thiết phải bị đóng khung mãi bởi quá khứ. Khi có cơ hội, có công việc và có người tin tưởng, hành trình làm lại cuộc đời không còn là khẩu hiệu mà trở thành một con đường thật sự, bằng mồ hôi, kỷ luật và sự tử tế.