Người cha già rơi nước mắt khi tìm thấy con gái bị câm điếc sau 1 tháng rong ruổi khắp Đông Nam Bộ
Gần một tháng qua, ông Trinh rong ruổi khắp các tỉnh, thành Đông Nam Bộ trên chiếc xe máy cũ gắn tấm bảng ‘Bố tìm con câm điếc’, hình ảnh khiến nhiều người xót xa và cầu mong hai cha con sớm đoàn tụ.
Vào tối ngày 30/11, gia đình ông Trần Duy Trinh (63 tuổi, quê Nam Định) và vợ đã vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi bất ngờ tìm thấy chị Trần Thị Tuyết (37 tuổi, bị câm điếc bẩm sinh) - con gái ông sau gần một tháng mất tích.
Khoảng 17h30 cùng ngày, một người cháu của ông Trinh đang đi xe buýt trên đường 3 Tháng 2 (quận 10 cũ, TP.HCM) thì phát hiện một phụ nữ rất giống chị Tuyết đang ngồi ở vỉa hè. Nhận ra đúng người cần tìm, người này lập tức đưa chị về và báo tin cho gia đình.
Sau khi được đưa về nhà người thân để tắm rửa, ăn uống, chị Tuyết được đưa trở lại phòng trọ của gia đình trên đường Lê Hồng Phong, phường Dĩ An (trước đây thuộc TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Khoảnh khắc ông Trinh ôm chầm lấy con gái khiến nhiều người chứng kiến xúc động rơi nước mắt.
Theo gia đình, trong suốt thời gian đi lạc, chị Tuyết sống lang thang ngoài đường và nhặt ve chai mưu sinh. Khi hay tin chị Tuyết được tìm thấy, nhiều hàng xóm, đồng hương và người quen của ông Trinh đã đến thăm hỏi, chia vui. Ông Trinh gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã hỗ trợ, đặc biệt là cộng đồng mạng đã đồng hành, chia sẻ thông tin suốt thời gian qua.
Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, chiều 2/11, chị Tuyết rời khỏi phòng trọ rồi mất tích. Gần một tháng qua, ông Trinh rong ruổi khắp các tỉnh, thành Đông Nam Bộ trên chiếc xe máy cũ gắn tấm bảng “Bố tìm con câm điếc”, hình ảnh khiến nhiều người xót xa và cầu mong hai cha con sớm đoàn tụ.