Hải Phòng: Clip chủ nhà sững sờ khi phát hiện thợ cắt tóc ngồi trong tư thế gục đầu xuống, gọi không tỉnh
Thấy người thợ cắt tóc ngồi trên ghế sofa trong tư thế gục đầu, gọi mãi không đáp lại, chủ nhà vội vàng chạy ra ngoài cầu cứu hàng xóm hỗ trợ vì lo ngại có chuyện bất thường.
Vào gần 9h sáng 30/11, ông Mạnh trở về nhà. Khi đi ngang qua tầng một – nơi gia đình ông cho một tiệm cắt tóc thuê làm mặt bằng, ông thấy người thợ tên Việt đang ngồi trên ghế sofa, đầu gục xuống.
“Đang ngủ à?”, ông Mạnh cất tiếng hỏi.
Không thấy người thợ đáp lại, ban đầu ông nghĩ nam thanh niên ngủ say nên định đi tiếp. Tuy nhiên, chỉ sau vài giây, ông nhận thấy có điều bất thường khi người này hoàn toàn không có phản ứng.
Chủ nhà liền hỏi thêm vài câu nữa nhưng vẫn không thấy Việt trả lời. Thấy lạ, ông vội bước tới, lay vai nam thanh niên. Chiếc điện thoại trên tay chàng trai rơi xuống sàn, song người này vẫn ngồi bất động, không có dấu hiệu tỉnh lại.
Thử gọi thêm nhiều lần nhưng không thấy phản ứng, ông Mạnh linh cảm có chuyện chẳng lành. Do tuổi đã cao, ông lập tức chạy ra ngoài nhờ người hỗ trợ và gọi được một nam thanh niên bán hàng ở bên cạnh sang giúp.
Cả hai tiếp tục gọi lớn, lay người nhưng Việt vẫn ngồi gục đầu, chưa có dấu hiệu hồi tỉnh. “Cháu mau ra ngoài gọi xe cấp cứu đi!”, ông Mạnh nói nhanh với thanh niên hàng xóm.
Trong lúc người này vừa chạy ra cửa, ông Mạnh thử lay gọi Việt thêm một lần nữa. Khoảng vài phút sau, người thợ cắt tóc mới từ từ tỉnh lại. Nhận thấy sức khỏe của nam thanh niên không ổn, ông Mạnh động viên Việt đến bệnh viện kiểm tra, đồng thời tiếp tục ở lại hỏi han cho đến khi thấy anh hoàn toàn tỉnh táo rồi mới yên tâm đi lên nhà.
Được biết, sự việc xảy ra tại một tiệm cắt tóc nằm ở khu vực thị trấn Phủ, Bình Giang (trước đây thuộc tỉnh Hải Dương, nay thuộc địa bàn thành phố Hải Phòng).
Xác nhận với phóng viên, anh Nguyễn Đức Việt – chủ tiệm cắt tóc cho biết thời điểm xảy ra sự việc, anh không có mặt tại cửa hàng. Sau khi xem lại camera giám sát, anh bất ngờ trước tình huống trên nên đã chia sẻ đoạn video lên trang cá nhân để lưu giữ kỷ niệm, không ngờ lại thu hút hàng triệu lượt xem và tương tác.
Nhiều tài khoản bày tỏ lo lắng, gửi tin nhắn hỏi thăm tình hình sức khỏe của người thợ cắt tóc tên Việt. Anh Đức Việt cho biết hiện sức khỏe của người này đã ổn định.
Theo anh, tối 29/11, Việt đi nhậu cùng bạn về khuya. Khoảng 4–5h sáng 30/11, nam thanh niên mới về tới cửa hàng. Sau đó, anh ngồi xem điện thoại để “tỉnh rượu” nhưng do quá mệt nên ngủ gục ngay trên ghế sofa, tay vẫn cầm điện thoại. Đến sáng, khi ông Mạnh đi ngang qua thì phát hiện ra tình huống nói trên.
“Tôi cũng đã nhắc nhở thợ của mình phải chú ý giữ gìn sức khỏe, tránh để xảy ra những tình huống tương tự”, anh Đức Việt nói.
Chủ tiệm cho biết anh mở cửa hàng cắt tóc nam đã 8 năm. Khoảng 5 năm trở lại đây, anh chuyển sang thuê tầng một nhà ông Mạnh, sửa sang cơ sở khang trang hơn để phục vụ khách.
“Nhiều người xem video nói rằng bác chủ nhà rất tốt bụng khi phát hiện kịp thời dấu hiệu bất thường của thợ cắt tóc. Tôi cũng hoàn toàn đồng ý. Bình thường, bác Mạnh rất nhiệt tình, luôn quan tâm mọi người. Chúng tôi thực sự may mắn khi được thuê mặt bằng tại nơi có chủ nhà tốt tính như vậy”, anh Đức Việt chia sẻ.