Bị bạn nhậu đuổi về sau khi ‘nói chuyện ma quỷ’, người đàn ông liên tục thách thức dẫn đến án mạng
Tại phiên tòa, bị cáo Sơn thừa nhận toàn bộ hành vi sát hại bạn nhậu, đồng thời bày tỏ sự ân hận, cho rằng do có men rượu nên không làm chủ được hành vi, dẫn đến sự việc đau lòng.
Vào ngày 17/12, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Vi Văn Sơn (SN 1982, trú xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An) về tội Giết người.
Theo hồ sơ vụ án, sáng 26/5, Vi Văn Sơn cùng anh N.V.T. (SN 1984) và một người bạn tổ chức uống rượu tại nhà Sơn. Trong lúc nhậu, anh T. nhắc đến chuyện bốc mộ, xây lăng cho ông bà. Cho rằng anh T. “nói chuyện ma quỷ”, Sơn đuổi nạn nhân ra khỏi nhà, dẫn đến mâu thuẫn, cãi vã giữa hai bên.
Anh T. bỏ về nhưng khi ra đến cổng thì quay lại chửi bới, thách thức chủ nhà với lời lẽ khiêu khích “ngon ra đây mà giết”.
Nghe vậy, Sơn cầm dao chạy ra ngoài nhưng được người bạn đi cùng can ngăn. Tuy nhiên, anh T. tiếp tục thách thức, khiến Sơn dùng dao đâm một nhát vào bụng nạn nhân.
Mặc dù được đưa đi cấp cứu, anh T. đã tử vong do vết đâm chí mạng gây suy tuần hoàn, suy hô hấp. Sau khi gây án, Vi Văn Sơn đến cơ quan công an đầu thú.
Tại phiên tòa, bị cáo Sơn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, đồng thời bày tỏ sự ân hận, cho rằng do có men rượu nên không làm chủ được hành vi, dẫn đến sự việc đau lòng.
Hội đồng xét xử tuyên phạt Vi Văn Sơn 17 năm tù, buộc bị cáo bồi thường 38 triệu đồng tiền mai táng phí cho đại diện hợp pháp của người bị hại.
Ngoài ra, tòa án buộc bị cáo có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi ba con nhỏ của nạn nhân T., mỗi cháu 2 triệu đồng mỗi tháng, cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi.