Vụ 3 người trôi dạt 48h trên biển: Tình hình sức khỏe hiện tại? Có nạn nhân bị cá rỉa vào da thịt?
Những thông tin liên quan đến vụ 3 người sống sót kỳ diệu sau 2 ngày trôi dạt ở Lý Sơn vẫn nhận được sự quan tâm từ nhiều người.
Ngày 10/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Dương Tiến Thuận - Giám đốc Trung tâm Y tế Quân - Dân y Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đêm 8/11, đơn vị đã tiếp nhận 3 ngư dân gồm ông Phan Duy Quang, anh Lê Văn Sanh và anh D.Q.C. trong tình trạng sức khỏe suy kiệt do trôi dạt trên biển suốt gần 48 giờ.
Theo bác sĩ Thuận, trong quá trình trôi dạt, các ngư dân phải vận động liên tục trong điều kiện khắc nghiệt, thiếu thức ăn và nước uống, dẫn đến suy nhược cơ thể và tiêu cơ. Vùng da mặt và phần thân trên của cả 3 người đều bị viêm da do tiếp xúc trực tiếp với nước biển và ánh nắng trong thời gian dài. Đặc biệt, anh D.Q.C. bị viêm đường ruột nặng.
“Sức khỏe của ông Quang và anh Sanh đã ổn định hơn. Riêng anh C. bị viêm đường ruột nên đã được chuyển vào đất liền để điều trị chuyên sâu”, bác sĩ Dương Tiến Thuận cho biết.
Giải thích về nguyên nhân, bác sĩ Thuận cho hay do đói và khát kéo dài, khi vừa được cứu, anh C. ăn uống quá nhiều khiến hệ tiêu hóa không kịp thích nghi. “Những trường hợp như vậy cần ăn ít, chia nhỏ bữa và ưu tiên thức ăn ấm, mềm, dễ tiê tốt nhất là cháo loãng. Làm vậy hệ tiêu hóa mới thích nghi dần, tránh biến chứng về đường ruột”, bác sĩ Thuận khuyến cáo.
Liên quan đến thông tin cho rằng có nạn nhân bị cá rỉa vào da thịt trong lúc trôi dạt, bác sĩ Thuận khẳng định chưa phát hiện tình trạng này qua thăm khám. “Khi trôi dạt lâu trên biển, nếu nạn nhân kiệt sức, chân không còn cử động, có thể bị cá nhỏ rỉa vào da. Tuy nhiên, 3 ngư dân này chỉ bị trầy xước nhẹ do va đập khi trôi dạt, không có dấu hiệu bị cá rỉa”, ông Thuận nói thêm.
Trước đó, vào chiều 6/11, anh D.Q.C. (SN 1981, trú tại đặc khu Lý Sơn) bất ngờ nhảy xuống biển tự tử trong lúc khu vực đang có gió mạnh, sóng lớn do ảnh hưởng của bão Kalmaegi (bão số 13).
Phát hiện sự việc, ông Phan Duy Quang cùng anh Lê Văn Sanh đã dùng thúng câu ra cứu. Dù đưa được anh C. lên thúng, nhưng do biển động dữ dội, phương tiện bị sóng cuốn trôi khiến cả 3 người mất tích.
Nhiều tàu thuyền của lực lượng chức năng và người dân địa phương được huy động tìm kiếm, thậm chí Bộ Quốc phòng phải điều động máy bay trực thăng tham gia, nhưng không có kết quả.
Trong thời gian trôi dạt, 3 ngư dân uống nước mưa, nước biển pha loãng và ăn hải sản trôi nổi để duy trì sự sống. Đến sáng ngày 8/11, tàu Hải Nam 39 phát hiện và cứu được ông Phan Duy Quang.
Chiều cùng ngày, anh Lê Văn Sanh và anh D.Q.C. cũng được tìm thấy ở vùng biển cách Lý Sơn khoảng 40-50 hải lý và được đưa vào bờ an toàn.