Tạm giữ hình sự người mẹ ném con trai 1 tuổi xuống giếng, người thân nước mắt giàn giụa kể về hoàn cảnh gia đình
Những thông tin liên quan đến vụ người mẹ tại Đắk Lắk ném con trai 1 tuổi xuống giếng nhận được sự chú ý từ cư dân mạng.
Vào ngày 3/11, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Thị Lê (42 tuổi, trú phường Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra hành vi giết con ruột là cháu U.N.A.L. (1 tuổi).
Theo cơ quan điều tra, sau quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định chính Lê là người gây ra cái chết cho con trai út. Tại cơ quan công an, bước đầu người mẹ khai do áp lực cuộc sống, không có tiền nuôi 3 con nên đã nảy sinh ý định giết cháu bé để “bớt gánh nặng”.
Được biết, Lê bế con ra giếng trong sân nhà, thả xuống rồi đậy nắp bê tông lại. Đến khoảng 21h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện và đưa thi thể cháu bé lên phục vụ công tác khám nghiệm.
Chia sẻ trong nước mắt, ông N.Đ.L. (72 tuổi, bố ruột của Lê) cho biết con gái và con rể mưu sinh bằng nghề buôn bán ve chai, cuộc sống khó khăn khi phải nuôi ba người con. Sau khi sinh cháu út, Lê có biểu hiện trầm cảm sau sinh, được gia đình đưa đến Bệnh viện Tâm thần Đắk Lắk thăm khám và lấy thuốc điều trị.
“Trong thời gian Lê điều trị, vợ chồng tôi đưa cháu nhỏ về chăm sóc. Khi thấy con gái khỏe hơn, đi làm bình thường, chúng tôi mới để cháu về ở với mẹ. Không ngờ lại xảy ra chuyện đau lòng như vậy”, ông L. nghẹn ngào nói.
Trước đó, vào sáng 31/10, Công an phường Ea Kao nhận được tin báo về việc bé trai 1 tuổi mất tích. Quá trình điều tra cho thấy có nhiều dấu hiệu bất thường, từ đó xác định người mẹ chính là nghi phạm.
Hiện, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Đắk Lắk) tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân để xử lý theo quy định của pháp luật.