Đời sống

Người đàn ông ở Hà Nội tặng mảnh đất 50m2 cho hàng xóm: Danh tính chủ đất và câu chuyện phía sau?

Ngay khi biết câu chuyện người đàn ông ở Hà Nội tặng người mẹ đơn thân một mảnh đất 50m2, cư dân mạng đồng loạt dành ‘cơn mưa’ lời khen.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền câu chuyện cảm động về một người đàn ông ở Hà Nội đã tặng 50m² đất cho người hàng xóm có hoàn cảnh khó khăn, khiến nhiều người không khỏi xúc động và khâm phục.

Theo đó, trong lúc ghi hình chương trình Mái ấm gia đình Việt tại xã Phú Xuyên (huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội), người đàn ông này đã bất ngờ lên sân khấu chia sẻ quyết định sẽ tặng mảnh đất 50m² cho mẹ con người hàng xóm nghèo khiến khán giả và người dân địa phương vỡ òa xúc động.

Nguoi-dan-ong-o-ha-noi-tang-manh-dat-50m2-cho-hang-xom-danh-tinh-chu-dat-va-cau-chuyen-phia-sau-1
Nguoi-dan-ong-o-ha-noi-tang-manh-dat-50m2-cho-hang-xom-danh-tinh-chu-dat-va-cau-chuyen-phia-sau-2
Người đàn ông tặng đất cho hàng xóm.

Người có tấm lòng nhân hậu ấy là ông Ngô Văn Thụ, trú tại thôn Vạn Điểm, xã Phú Xuyên, Hà Nội. Người phụ nữ được ông giúp đỡ là chị Hoa, cũng sống trong cùng thôn.

Chia sẻ với báo Dân trí, ông Thụ cho biết gia đình ông sống đối diện nhà chị Hoa nên hiểu rất rõ về cuộc sống vất vả, chật vật của hai mẹ con. Khoảng 15 năm trước, chị Hoa đi lấy chồng ở thôn khác, nhưng chồng chị không may qua đời do tai nạn giao thông. Cuộc sống khó khăn, nhà chồng lại chật hẹp, chị quyết định đưa con trai về quê mẹ ở thôn Vạn Điểm để nương nhờ.

Từ đó đến nay, hai mẹ con sống trong căn nhà cấp 4 mượn tạm của một người dân trong thôn, thu nhập chỉ trông vào vài luống rau và công việc làm thuê theo mùa. Dù cuộc sống nhiều thiếu thốn, chị Hoa luôn sống kín tiếng, tự trọng, không than vãn hay dựa dẫm vào ai.

Vợ chồng ông Thụ đã nhiều lần trăn trở về việc giúp đỡ mẹ con chị Hoa. Trước khi chương trình truyền hình ghi hình tại địa phương, hai vợ chồng đã bàn bạc và quyết định tặng cho chị Hoa 50m² đất để có chỗ xây nhà, ổn định cuộc sống lâu dài.

Nhân dịp chương trình diễn ra, ông Thụ công bố ý định này ngay trên sân khấu, trước sự chứng kiến của đông đảo người dân và đoàn làm phim khiến nhiều người rưng rưng xúc động.

Ông Nguyễn Phúc Văn, Trưởng thôn Vạn Điểm, cho biết chính quyền địa phương rất trân trọng và đánh giá cao nghĩa cử của gia đình ông Thụ. “Gia đình ông Thụ sống hiền lành, chan hòa, luôn gương mẫu chấp hành các quy định của địa phương. Việc ông tặng đất cho mẹ con chị Hoa là hành động rất nhân văn, thể hiện tình làng nghĩa xóm tốt đẹp”, ông Văn chia sẻ.

Cũng theo ông Văn, dù mẹ con chị Hoa có hộ khẩu ở nơi khác, nhưng chính quyền thôn vẫn thường xuyên quan tâm, tặng quà khi có đoàn từ thiện đến thăm. Tuy nhiên, nguồn lực địa phương còn hạn chế, nên sự giúp đỡ của ông Thụ và các mạnh thường quân là điều vô cùng quý giá.

Sau buổi ghi hình, một nhà hảo tâm khác cũng đã liên hệ nhờ ông Văn chuyển tặng 20 triệu đồng hỗ trợ thêm cho hai mẹ con chị Hoa.

Câu chuyện của gia đình ông Ngô Văn Thụ nhanh chóng được lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội, nhận về hàng nghìn bình luận bày tỏ sự xúc động và khâm phục:

“Thật tuyệt vời, xã hội vẫn còn rất nhiều người tốt. Cho đi là còn mãi”

“Tình làng nghĩa xóm đúng nghĩa! Chúc bác nhiều sức khỏe để tiếp tục lan tỏa điều tốt đẹp”

“Hy vọng cháu trai sẽ học thật giỏi, trở thành người có ích, không phụ lòng bác hàng xóm và mẹ”

“Người với người sống để yêu nhau. Mong rằng hai mẹ con sớm có cuộc sống ổn định”

“Câu chuyện cần được lan tỏa để nhiều người học theo tấm gương làm việc thiện này”,…