Đời sống

Hoàn cảnh xót xa của bé gái bị bà nội và hai người đàn ông đánh suốt 4 tiếng, mẹ nạn nhân lên tiếng?

Vụ cháu bé 13 tuổi bị bà nội hành hung ở Thái Nguyên suốt 4 giờ đồng hồ khiến nhiều người không khỏi bức xúc.

Theo chị T.Q.T. (32 tuổi, ở Thái Nguyên, mẹ nạn nhân), con gái 12 tuổi của chị bị bà nội và hai người đàn ông trong gia đình bạo hành suốt khoảng 4 giờ đồng hồ, chỉ vì bị nghi lấy trộm 3,5 triệu đồng mà không có bất kỳ bằng chứng nào.

Hoan-canh-xot-xa-cua-be-gai-bi-ba-noi-va-hai-nguoi-dan-ong-danh-suot-4-tieng-me-nan-nhan-len-tieng
Hoan-canh-xot-xa-cua-be-gai-bi-ba-noi-va-hai-nguoi-dan-ong-danh-suot-4-tieng-me-nan-nhan-len-tieng
Cháu bé 13 tuổi bị bà nội đánh đập dã man.

Vào trưa ngày 20/11, chia sẻ với phóng viên tại bệnh viện - nơi bé P.A. (12 tuổi) đang điều trị, chị T. cho biết đã 4 ngày trôi qua kể từ khi xảy ra sự việc, sức khỏe con gái có tiến triển hơn nhưng các vết thương vẫn chưa lành, tinh thần còn hoảng loạn.

“Con bị bầm tím khắp người, từ đỉnh đầu xuống gót chân, chỉ có vùng bụng và mông là ít bị ảnh hưởng hơn. Cháu đau lắm, phần mềm bị tổn thương nhưng may mắn là xương không bị ảnh hưởng. Nhiều lúc đang ngủ mà cháu vẫn giật mình tỉnh giấc vì sợ hãi”, chị T. nghẹn ngào.

Theo lời kể của người mẹ, người trực tiếp đánh đập P.A. là bà nội - bà Nguyễn Thị Bích Hằng (56 tuổi), ông Lương Quốc Trung (54 tuổi, chồng thứ hai của bà Hằng) và ông Nguyễn Ngọc Thành (60 tuổi, anh trai bà Hằng). Cả ba người này cho rằng P.A. đã lấy trộm 3,5 triệu đồng của bà Hằng nên thay nhau tra khảo, hành hạ cháu.

Hoan-canh-xot-xa-cua-be-gai-bi-ba-noi-va-hai-nguoi-dan-ong-danh-suot-4-tieng-me-nan-nhan-len-tieng-1
Bà nội Nguyễn Thị Bích Hằng và ông Nguyễn Ngọc Thành tại cơ quan Công an.

Vào khoảng 22h ngày 16/11, do nghi ngờ cháu P.A lấy trộm tiền, bà Hằng và ông Trung đã tra hỏi khi cháu vừa đi chơi về. Hai người dùng tay chân tát, kéo tóc và đánh cháu. Không chỉ vậy, họ còn sử dụng nhiều vật dụng như đoạn gỗ, sống dao, chổi lau nhà, gậy, chảo… để đánh vào cơ thể P.A.

Khi bị ép nhận đã lấy tiền, cháu P.A buộc phải thừa nhận để được dừng đánh. Sau đó, ông Thành tiếp tục vặn tay phải của cháu và yêu cầu mang tiền trả lại, nhưng vì P.A không lấy trộm nên cháu không đáp ứng được.

Ông Trung và ông Thành sau đó kéo cháu xuống khu vực gần bếp và tiếp tục hành hung. Ông Trung đưa gậy gỗ cho ông Thành, còn mình thì cầm cuốc nhỏ đánh vào nhiều vị trí trên cơ thể P.A nhằm buộc cháu khai ra “số tiền đã lấy”. Lợi dụng lúc những người này sơ hở, cháu P.A bỏ chạy và được người dân đưa đi cấp cứu.

“Cháu kể là bị đánh mấy tiếng đồng hồ. Đến khi ông Trung dọa dùng kìm để rút móng tay, cháu sợ quá. Nhân lúc ông này đi tìm kìm thì con mới chạy được ra ngoài”, chị T. thuật lại. 

Chị T. cho hay, người đánh P.A. nhiều nhất là ông Trung và ông Thành. Nói về hoàn cảnh gia đình, chị T. cho biết P.A. là con chung của chị và người chồng cũ - con trai bà Hằng. Hai người có với nhau 3 người con. Sau khi ly hôn, chị T. nuôi con trai lớn, còn hai chị em P.A. được gia đình nội nhận chăm sóc từ khi P.A. mới 1 tuổi.

Trong gần 12 năm sống cùng ông bà nội, theo chị T., P.A. vẫn được cho đi học, sinh hoạt như bình thường và hai bên gia đình vẫn giữ liên hệ dù vợ chồng đã ly hôn. Tuy nhiên, khoảng 2 năm trở lại đây, thỉnh thoảng P.A. kể với mẹ việc bị bà nội đánh, cũng với lý do bị nghi lấy trộm tiền nhưng không có bằng chứng.

Sau vụ bạo hành lần này, chị T. cho biết đã quá sốc và lo lắng cho sự an toàn của các con. Chị dự định sẽ đón P.A. cùng em về sống với mình, không để các con tiếp tục ở với gia đình chồng cũ nữa, nhằm bảo vệ con khỏi nguy cơ bị bạo hành thêm một lần nào nữa.