Cận cảnh căn hộ cao cấp Hoa hậu Đỗ Hà và doanh nhân Viết Vương sinh sống sau đám cưới cổ tích
Bên cạnh thông tin về đám cưới của Hoa hậu Đỗ Hà và doanh nhân Viết Vương, cư dân mạng còn tò mò về không gian sống của cặp đôi.
Sau chuỗi ngày hỷ sự rộn ràng, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương - Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải tiếp tục nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Không chỉ bởi lễ cưới hoành tráng, mà còn vì không gian sống mà cặp đôi sẽ cùng nhau xây dựng tổ ấm sau hôn nhân.
Từ hình ảnh “luộc khoai cháy nồi” được Đỗ Hà chia sẻ sau đám cưới, nhiều người nhanh chóng nhận ra đây chính là căn bếp quen thuộc trong căn hộ mà nàng hậu từng nhiều lần hé lộ trước đó. Vì vậy, không ít khán giả cho rằng vợ chồng cô sẽ tiếp tục sinh sống tại nơi này.
Theo hình ảnh được nàng hậu chia sẻ, căn hộ mang tông màu chủ đạo đen, trắng, xám, thiết kế theo phong cách hiện đại và tinh tế. Không gian rộng rãi, ngập tràn ánh sáng tự nhiên, nội thất được chọn lọc kỹ lưỡng từ các vật liệu cao cấp, vừa đủ để toát lên vẻ sang trọng nhưng không phô trương.
Điều đặc biệt ở căn hộ là sự ấm áp, gần gũi toát ra từ những chi tiết nhỏ mang dấu ấn của Đỗ Hà. Trong nhiều hình ảnh được cô chia sẻ, nàng hậu thường tự tay cắm hoa, bày biện bàn ăn, nấu nướng và dọn dẹp nhà cửa. Những khoảnh khắc giản dị nhưng đầy năng lượng tích cực.
Màu sắc trung tính cũng phản ánh phần nào tính cách dịu dàng, chuẩn mực của Hoa hậu Việt Nam 2020 và sự kín đáo, điềm đạm của doanh nhân Viết Vương. Thay vì dát vàng hay trang trí cầu kỳ, cặp đôi chọn phong cách tối giản, sạch sẽ, chỉ điểm xuyết vài món đồ tinh tế hoặc những bình hoa do chính Đỗ Hà cắm.
“Mình cắm hoa cũng chỉ để thư giãn thôi, vì mình yêu cái đẹp mà nên cũng yêu hoa. Mỗi bình hoa lại là một sự ngẫu hứng khác nhau. Cắm xong dù chưa thấy thật đẹp, nhưng mình vẫn rất vui”, cô từng chia sẻ trong một clip cuối năm 2024.
Không chỉ là nơi ở, căn hộ còn là biểu tượng cho tình yêu và sự đồng điệu của cặp đôi. Trong tiệc cưới tối ngày 9/11 vừa qua, Viết Vương xúc động chia sẻ: “Hạnh phúc đối với anh đơn giản chỉ là được ngắm nụ cười em mỗi ngày, được nắm tay em đi qua những ngày bình yên cũng như giông bão. Anh hứa sẽ làm tất cả để hai đứa mình có một mái ấm bền vững, một gia đình hạnh phúc”.
Còn Đỗ Hà đáp lại bằng những lời chân thành: “Tình yêu của chúng ta không bắt đầu từ lời hứa hẹn mà từ những điều rất bình dị là bữa cơm em nấu cho anh, là việc cả hai cùng thích ăn mặn, thích món cá kho, thịt rang, rồi cùng nhau đi tập giảm cân đến tận 11 giờ đêm trước ngày cưới. Em yêu và trân trọng dáng vẻ hai chúng ta cùng nhau cố gắng và sẻ chia từng điều nhỏ bé trong cuộc sống”.