Đời sống

Sau 58 năm thất lạc, cụ ông 90 tuổi tìm thấy con trai nhờ lấy mẫu máu để xét nghiệm ADN huyết thống

Sau 58 năm thất lạc, cụ ông 90 tuổi tìm thấy con trai nhờ lấy mẫu máu để xét nghiệm ADN huyết thống

Vào tháng 1/1963, La Khôn (sinh 1931)  cùng vợ con và chị dâu đứng ở nhà ga Tiết Thành thuộc tỉnh Sơn Đông đợi chuyến tàu kế tiếp. Khi đó, La Quân (2 tuổi) đang gối đầu lên Lan Khôn ngủ say giấc. Chờ mãi, tàu mới đến, cả gia đình vội vàng lên tàu.

Đáng nói, đến hai giờ sáng ngày hôm sau, La Khôn giật mình tỉnh giấc bởi tiếng hét chói tai của vợ và chị dâu. Nguyên nhân là do La Quân đã biến mất không chút dấu vết.

Thấy vậy, gia đình đã trình báo toàn bộ sự việc với cảnh sát và thay nhau đi dán thông báo tìm kiếm La Quân khắp nơi nhưng bất thành. Những ngày tháng sau này, La Khôn cùng vợ vẫn không bỏ cuộc dù biết rằng cơ hộ tìm thấy con trai là vô cùng mong manh.

30 năm sau, vợ của La Khôn lâm bệnh nặng phải trải qua những cơn đau tận cùng. Trước khi mất, bà dặn dò con cháu tiếp tục tìm kiếm con trai La Quân và đừng bỏ cuộc.

Trong khi đó, La Quân lưu lạc tới huyện Vi Sơn, Tế Ninh, Sơn Đông và đổi tên thành Phó Lâm. La Quân lớn lên ở đây, nhà anh có hai chị gái và được bố mẹ đối xử rất tốt. Tuy nhiên, ngay khi còn nhỏ, những lời đồn thổi của hàng xóm khiến cậu ta nảy sinh nghi ngờ bản thân không phải là con ruột.

Từ năm 17 tuổi, La Quân luôn đau đáu tìm lại cha mẹ ruột. Hoàn cảnh kinh tế của gia đình bố mẹ nuôi không khá giả nên La Quân phải bỏ học sau khi tốt nghiệp cấp 2 để ra ngoài kiếm tiền. Nhiều năm sau, La Quân lập gia đình và có con, anh ta phải làm nhiều việc để kiếm sống. Suốt thời gian đó, việc tìm bố mẹ đẻ cũng phải gác lại. 

Đến năm 2015, La Khôn tình cờ biết được thông tin về việc lấy mẫu máu để xét nghiệm ADN huyết thống tìm người thân. Thấy vậy, ông lập tức nhờ cháu của mình là Miêu Miêu trình báo vụ việc lên công an thành phố nơi mình sinh sống. 

Để tìm kiếm La Quân, cảnh sát đã tìm đến tận Hà Nam, Nội Mông, Tân Cương nhưng không thấy. Mãi đến năm 2021, cảnh sát mới tìm thấy ADN của La Quân - Phó Lâm. 

Sau-58-nam-that-lac-cu-ong-90-tuoi-tim-thay-con-trai-nho-lay-mau-mau-de-xet-nghiem-and-huyet-thong-1
Ông La Quân ôm chặt con trai sau nhiều năm thất lạc
Sau-58-nam-that-lac-cu-ong-90-tuoi-tim-thay-con-trai-nho-lay-mau-mau-de-xet-nghiem-and-huyet-thong-6
La Quân (áo trắng chính giữa) quây quần bên gia đình

Sau gần 60 năm, gia đình của La Khôn đã chính thức đoàn tụ. Giờ đây, La Khôn 90 tuổi, còn con trai của ông 60 tuổi. La Quân không thể kìm lòng khi thấy cha mình, người đàn ông chạy tới từ đằng xa, vừa thấy bóng cha, ông quỳ thụp xuống cúi lạy để bày tỏ lòng hiếu thảo.

Những người con, cháu khác của La Khôn cũng từ tứ phương trở về gặp người thân mất tích của gia đình. Ai nấy đều rơi nước mắt hạnh phúc bởi giờ đây gia đình họ đã đầy đủ thành viên.

 

Cụ bà 83 tuổi với đam mê chạy bộ: Mỗi ngày đều dậy lúc 4h30 sáng để chạy 10km trong vòng 1 tiếng

Đến hiện tại, chạy bộ như một món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống của cụ Dung. Thậm chí, cụ còn được mọi người trong xóm đặt cho biệt danh ‘cụ Dung thể lực’.