Thấy rõ độ ‘cưng’ con dâu của gia đình nhà chồng Đỗ Thị Hà chỉ qua một chi tiết trong lễ rước dâu
Sau lễ nạp tài hoành tráng trước đó, nghi thức đón dâu của Hoa hậu Đỗ Thị Hà thu hút sự chú ý từ truyền thông và khán giả.
Vào sáng ngày 22/10, tại quê nhà Thanh Hóa, lễ rước dâu của Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương - con trai tập đoàn Sơn Hải đã diễn ra trong không khí trang trọng, ấm cúng và đậm bản sắc truyền thống.


Sau lễ nạp tài hoành tráng trước đó, nghi thức đón dâu tiếp tục thu hút sự chú ý khi phu nhân tập đoàn Sơn Hải đích thân thực hiện các thủ tục chào đón con dâu Đỗ Hà. Nhiều cư dân mạng cho rằng, khi được gia đình chồng hào môn thực hiện nghi thức này, nàng hậu có thể “sĩ” hết đời.
Nhìn khoảnh khắc mẹ chồng của Đỗ Hà tay cầm chiếc nón lá được thiết kế riêng, thêu tên nàng hậu bước vào khiến nhiều người không khỏi thích thú. Ai nấy đều cho rằng, chỉ với chi tiết này cũng thấy rõ sự tỉ mỉ cũng như mức độ “cưng” con dâu của tập đoàn Sơn Hải.

Trong suốt buổi lễ, từng cử chỉ, lời nói của bà đều toát lên sự tinh tế, trân trọng, thể hiện nề nếp gia phong của một gia đình danh giá. Khoảnh khắc gây ấn tượng nhất là khi mẹ chồng trao chiếc nón lá cho mẹ ruột Đỗ Thị Hà. Đây là một nghi thức cưới hỏi truyền thống mang ý nghĩa sâu sắc, biểu trưng cho sự gắn kết giữa hai gia đình. Đồng thời, gửi gắm lời chúc phúc về cuộc sống viên mãn, tròn đầy cho đôi trẻ.





Chiếc nón trong lễ đón dâu không chỉ là vật dụng dân dã quen thuộc, mà còn là biểu tượng văn hóa của người phụ nữ Việt, tượng trưng cho sự đảm đang, kiên nhẫn và đức hạnh. Hành động “trao nón - che nón” thể hiện sự che chở, bảo vệ và tôn trọng mà gia đình chồng dành cho con dâu, cũng như sự tin tưởng vào vai trò của cô trong tổ ấm mới.
Về phía cô dâu, việc đội nón về nhà chồng thể hiện sự khiêm nhường và tôn kính đối với gia đình hai bên. Đây cũng được xem là lời cam kết sẽ gìn giữ những giá trị truyền thống trong hành trình làm vợ, làm dâu.
Với Hoa hậu Đỗ Thị Hà, khoảnh khắc được mẹ chồng đón nhận bằng nghi thức đầy ý nghĩa này chắc chắn là một dấu mốc đặc biệt. Ở tuổi 24, bước vào một gia đình danh giá nhưng vẫn được bao bọc bằng tình cảm chân thành và những nghi lễ nhân văn, Đỗ Hà được nhiều người cho rằng đã có “một khởi đầu viên mãn” trong hành trình hôn nhân.