Đời sống

Phép màu đến với cô gái suýt bị người quen qua mạng dụ dỗ sang biên giới, gia đình vỡ òa khi biết nơi con gái đang ở

Nhờ có sự hỗ trợ từ lực lượng công an, chị Trịnh Thị Yến đã có cuộc đoàn tụ xúc động với con gái.

Nhờ sự vào cuộc kịp thời của lực lượng công an, chị Trịnh Thị Yến (trú xã Yên Cường, Ninh Bình) đã có cuộc đoàn tụ xúc động với con gái là em Nguyễn Thị Xuân Mai (SN 2009) sau hơn một ngày mất liên lạc.

Phep-mau-den-voi-be-gai-suyt-bi-nguoi-quen-tren-mang-du-do-qua-bien-gioi-gia-dinh-vo-oa-khi-biet-noi-con-gai-dang-o

Theo trình bày của gia đình, vào sáng 4/10, Xuân Mai rời khỏi nhà lúc khoảng 8 giờ. Em được một người bạn thân chở bằng xe máy tới ngã ba Cát Đằng (tỉnh Ninh Bình) rồi lên ô tô khách. 

Chờ mãi không thấy con về, gia đình chạy khắp làng, cánh đồng tìm kiếm nhưng không có tung tích. Thậm chí, Xuân Mai cũng né tránh không trả lời tin nhắn và nghe điện thoại của gia đình.

Đến khoảng 15 giờ ngày 5/10, gia đình nhận được cuộc gọi từ công an xã Yên Cường thông báo đã xác định được nơi em Xuân Mai đang có mặt trên một chuyến ô tô khách đi từ phía Bắc vào Thành phố Hồ Chí Minh. 

Sau khi trao đổi với nhà xe và phối hợp với công an tại TPHCM, lực lượng chức năng đã kịp thời đón em, trước khi em tiếp tục di chuyển tới địa phương khác. “Nhận được cuộc gọi từ công an, tôi xúc động không nói nên lời. Hai vợ chồng không dám tin đó là sự thật. Suốt một đêm mất ngủ, tôi từng nghĩ đến tình huống xấu nhất là con gái bị đưa ra nước ngoài”, chị Yến chia sẻ với phóng viên.

Vào tối ngày 5/10, chị Yến lập tức lên đường từ Ninh Bình vào Hà Nội với dự định bay vào TPHCM ngay trong ngày. Do chuyến bay cuối cùng đã hết vé, chị phải chờ tại sân bay đến rạng sáng hôm sau mới khởi hành. 

Sau gần ba tiếng di chuyển từ TPHCM, chị gặp lại con gái tại nhà người thân. Khoảnh khắc đoàn tụ khiến người mẹ bật khóc nức nở, trong khi Xuân Mai tỏ ra bình tĩnh và khẳng định em không bị lừa dối, vẫn tin tưởng người quen trên mạng.

Qua tìm hiểu, gia đình cho biết một người quen qua mạng đã đặt vé ô tô cho em từ khu vực ngã ba Cát Đằng đi TPHCM. Theo kế hoạch mà Xuân Mai báo lại với gia đình, em dự kiến tiếp tục di chuyển xuống khu vực An Giang, gần biên giới. Hiện, gia đình đang làm rõ lai lịch người đã đặt vé và đề phòng nguy cơ em bị dụ dỗ lần nữa.

Phep-mau-den-voi-be-gai-suyt-bi-nguoi-quen-tren-mang-du-do-qua-bien-gioi-gia-dinh-vo-oa-khi-biet-noi-con-gai-dang-o

Gia đình cho biết, Xuân Mai kém nhanh nhẹn hơn bạn bè cùng trang lứa. Vậy nên, sau khi hoàn thành cấp 2, em nghỉ học và ở nhà phụ giúp bố mẹ. Cách đây khoảng một tháng, em từng nói có quen một người ở miền Nam qua mạng xã hội. Vì lo con nhẹ dạ cả tin, gia đình nhiều lần cảnh báo và khuyên em chờ đến 18 tuổi, khi đó sẽ chín chắn hơn để quyết định.

Đối với chị Yến, hai ngày qua là khoảng thời gian mệt mỏi nhất trong cuộc đời của vợ chồng chị. Dù tâm trạng đã phần nào ổn định sau khi tìm được con, nỗi lo về tương lai và an toàn của Xuân Mai vẫn còn đó. 

"Tôi xin cảm ơn công an xã Yên Cường và công an tại TPHCM đã phối hợp tìm kiếm cháu Xuân Mai. Gia đình cũng rất cảm kích trước sự quan tâm của báo chí và cộng đồng mạng”, chị nói.