Không có phép màu vụ bé trai 13 tuổi mất tích ở Phú Quốc: Gia đình xé lòng khi nhìn thấy thi thể cháu bé
Sau 4 ngày nỗ lực tìm kiếm tại khu vực Bãi Bổn, gia đình đã nhận thi thể của cháu bé 13 tuổi.
Vào chiều ngày 25/10, lực lượng chức năng và gia đình đã tìm thấy thi thể em N.M.T. (13 tuổi, quê An Giang) - bé trai mất tích khi đi lặn biển bắt cá vào ban đêm tại khu vực Bãi Bổn (xã Hàm Ninh, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang).
Theo thông tin ban đầu, người dân đi biển phát hiện thi thể em T. tại khu phố Bãi Bổn, cách vị trí xảy ra vụ việc khoảng 7km. Ngay sau đó, Đồn Biên phòng Xà Lực đã cử lực lượng phối hợp với người dân đưa thi thể nạn nhân vào bờ, bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Đồng thời, phối hợp cùng các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Trước đó, vào khoảng 21h ngày 22/10, em T. cùng người thân đi lặn biển bắt cá. Tàu đậu cách bờ khoảng 2km, khi chủ ghe cùng các thành viên trong đoàn lặn biển vừa lên tàu thì không thấy T ở đâu nên báo với lực lượng chức năng hỗ trợ tìm kiếm.
Người nhà cho biết em T. vừa từ đất liền ra Phú Quốc ở cùng người thân được nửa tháng thì xảy ra sự việc đau lòng.
Trong những ngày tìm kiếm, cộng đồng mạng Phú Quốc đã chia sẻ thông tin, kêu gọi hỗ trợ. Nhiều người dân và đội thiện nguyện đã dùng ghe, tàu cá ra khu vực Đá Chồng (nơi em được cho là lặn biển) để tham gia tìm kiếm. Tuy nhiên, do mưa gió và sóng lớn liên tục, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.
Lãnh đạo UBND TP Phú Quốc cho biết ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã cử lực lượng chức năng phối hợp xác minh, hỗ trợ gia đình trong quá trình tìm kiếm nạn nhân.