Hoàn cảnh đáng thương của 2 anh em ruột bị chém gục trên cầu Dục Thanh, nghi phạm đã ra đầu thú
Do vết thương quá nặng, một nạn nhân bị chém trên cầu Dục Thanh đã tử vong, người còn lại đang được điều trị tích cực.
Vào sáng ngày 26/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, nghi phạm trong vụ hai anh em bị đâm trên cầu Dục Thanh (phường Phan Thiết, TP Phan Thiết) đã ra đầu thú.
Trước đó, vào khoảng 21h ngày 25/10, người dân phát hiện hai nam thanh niên bị đâm gục trên cầu Dục Thanh, liền đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa An Phước. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, em M.T. (SN 2009) đã tử vong, anh trai là C.C. (SN 2003) bị thương nặng, hiện đang được điều trị.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Phan Thiết đã có mặt bảo vệ hiện trường và báo cáo cấp trên. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và truy tìm hung thủ. Tại hiện trường, nhiều vết máu vẫn còn đọng trên mặt cầu và lan can.
Theo người thân, hai anh em nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, từ tỉnh Vĩnh Long lên phường Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng) thuê trọ, mưu sinh bằng nghề làm bánh chiên bán dạo.
Đến sáng 26/10, nghi phạm gây án đã đến cơ quan công an đầu thú. Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, làm rõ.