Điều dưỡng và người nhà bệnh nhân kể lại giây phút kinh hoàng vụ nam thanh niên đâm 7 người ở BV Sản Nhi Nghệ An
Mới đây, các nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân đã kể lại giây phút bị người đàn ông dùng dao lao đến tấn công ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.
Vào phút sáng 23/10, tại Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, xảy ra vụ tấn công nghiêm trọng khiến nhiều người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm là Bằng Văn Vỹ (SN 1996, quê Bắc Ninh, trú tại xã Quế Phong, Nghệ An), có vợ và hai con sinh đôi đang được điều trị tại Khoa Sơ sinh.
Khoảng 10h hơn cùng ngày, tại hành lang tầng 3 của khoa, Vỹ bất ngờ cầm dao tấn công người nhà bệnh nhân và các điều dưỡng đang chăm sóc trẻ tại phòng 305. Trong cơn kích động, người này còn giằng lấy một trẻ sơ sinh định ném qua cửa sổ.
Trước tình huống nguy hiểm, điều dưỡng Trần Thị Hồng đã lao tới giằng lại đứa trẻ khỏi tay đối tượng. Chị Hồng sau đó bị Vỹ quay lại tấn công. Nhờ sự dũng cảm của chị cùng các đồng nghiệp, đứa bé đã được cứu an toàn.
Tuy nhiên, trong quá trình ngăn cản, hai nhân viên y tế khác cũng bị Vỹ khống chế và tấn công. Đối tượng còn lao đến tấn công vợ mình nhưng người phụ nữ này may mắn tránh được.
Vụ việc khiến 7 người bị thương, gồm: 4 nhân viên y tế (Trần Thị Hồng, Nguyễn Thị Thùy Trang, Nguyễn Thị Thu Hoài, Nguyễn Thị Nhung), 2 người nhà bệnh nhân và 1 trẻ sơ sinh. Trong đó, điều dưỡng Nguyễn Thị Thùy Trang bị thương nặng nhất, với 4 vết dao chí mạng ở vùng cổ và ngực. Các nạn nhân khác bị thương ở vùng bụng, mắt và lưng; 2 người nhà bị thương nhẹ; trẻ sơ sinh bị xây xát vùng đầu.
Chia sẻ về giây phút sinh tử, điều dưỡng Trần Thị Hồng nghẹn giọng kể: “Em đang làm ở buồng khác thì nghe tiếng la hét, chạy sang thấy hắn bồng một em bé định ném qua ban công. Em cùng một bạn khác lao đến, bạn đó giật được con dao còn em ôm đứa bé chạy. Hắn đâm bà của đứa bé rồi lao theo, gặp ai cũng đâm. Khi vào phòng điều dưỡng, hắn đâm chị Trang rất nhiều nhát. Một bạn bị đâm bụng, một bạn bị đâm sau lưng. Sau đó em đưa chị Trang xuống tầng 1 cấp cứu”.

Bà Phan Thị Thứ (63 tuổi), người nhà bệnh nhân vẫn chưa hết bàng hoàng: “Tự nhiên hắn đến ôm lấy đứa cháu tôi. Tôi van xin hắn đừng giết cháu, nhưng hắn đâm tôi sau lưng rồi bóp cổ cháu đến tím cả cổ”.

Cô Ngô Thị Thu Thủy (51 tuổi) cũng là nạn nhân bị thương: “Hắn bất ngờ vào kê giường, đè cổ đứa bé rồi bóp. Tôi lao tới giằng lại thì bị hắn đâm. Lúc đó tôi chỉ cố ôm cháu để bảo vệ, không biết mình bị thương lúc nào”.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng bảo vệ bệnh viện đã nhanh chóng có mặt, khóa chặt cửa phòng và phối hợp với công an khống chế đối tượng. Các nạn nhân lập tức được sơ cứu và chuyển sang Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để tiếp tục cấp cứu. Trong đó, điều dưỡng Nguyễn Thị Thùy Trang được chuyển thẳng lên phòng mổ để phẫu thuật khẩn cấp do vết thương nặng.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.