Đời sống

Cô gái từng sống trong hang ổ lừa đảo ở Campuchia phơi bày hết trò hành hạ gây ám ảnh của bọn tội phạm

Đối với cô gái, trải nghiệm sống trong hang ổ lừa đảo ở Campuchia là điều vô cùng đáng sợ và gây ám ảnh.

Câu chuyện của một phụ nữ Malaysia bị lừa sang Campuchia làm việc rồi trở thành nạn nhân của tổ chức buôn người khiến dư luận không khỏi bàng hoàng.

Nạn nhân là Ong, 33 tuổi, quê ở Klang (Malaysia). Cô vừa được lực lượng chức năng giải cứu và trở về quê nhà hôm 24/10. Theo kế hoạch, chuyến bay chở cô hạ cánh xuống nhà ga KLIA2, sân bay quốc tế Kuala Lumpur, trước khi cô tham gia buổi họp báo kể lại hành trình thoát khỏi địa ngục.

Co-gai-tung-song-trong-hang-o-lua-dao-o-campuchia-phoi-bay-het-tro-hanh-ha-gay-am-anh-cua-bon-toi-pham
Cảnh Ong bị chích điện.

Cô Ong cho biết bị một người chủ lao động ở Port Klang lừa sang Trung Quốc làm việc với lý do công ty “chuyển trụ sở” do khủng hoảng tài chính. Tuy nhiên, thay vì đến Trung Quốc, cô bị đưa sang Campuchia và bán cho một tổ chức buôn người.

“Từ ngày đó, mỗi phút giây sống với tôi đều như địa ngục. Họ đánh đập, tra tấn, chích điện… chỉ vì tôi không đáp ứng yêu cầu của chúng”, Ong chia sẻ.

Theo Datuk Hishamuddin Hashim, Tổng thư ký Tổ chức Nhân đạo Malaysia (MHO), Ong bị bán cho bọn tội phạm vào ngày 1/9 và bị chích điện mỗi ngày trước khi được giải cứu. Dù lực lượng đặc nhiệm và cảnh sát Campuchia đã đột kích hai lần, nhưng đều không tìm thấy cô.

Co-gai-tung-song-trong-hang-o-lua-dao-o-campuchia-phoi-bay-het-tro-hanh-ha-gay-am-anh-cua-bon-toi-pham-1
Datuk Hishamuddin Hashim, Tổng thư ký Tổ chức Nhân đạo Malaysia (MHO).

Ông Hishamuddin cho biết nhóm tội phạm tuyên bố Ong “mắc nợ”, song đây là thông tin bịa đặt. Cô bị ép ký vào các giấy tờ vay tiền giả mạo, từ đó bị giam giữ và tra tấn.

Gia đình nạn nhân từng tuyệt vọng đến mức dự định nộp 120.000 RM (khoảng 750 triệu đồng Việt Nam) để chuộc cô về, sau khi không nhận được sự hỗ trợ từ phía chính quyền Campuchia.

Sau thời gian dài bị tra tấn, Ong may mắn liên lạc được với MHO. Một đoạn video ghi lại cảnh cô bị chích điện đã lan truyền trên mạng, giúp tổ chức nhân đạo xác định được vị trí. “Chúng tôi đã hướng dẫn cô ấy cách trốn khỏi trại giam. Một đại diện của MHO đã đến đón cô an toàn”, ông Hishamuddin nói.

Hiện, Cảnh sát Hoàng gia Malaysia (PDRM) đã tiếp nhận vụ việc và sẽ làm việc với cô Ong để phục vụ điều tra.

Theo Bộ Nội vụ Malaysia, đến nay lực lượng chức năng đã giải cứu hơn 400 công dân Malaysia khỏi các tổ chức buôn người hoạt động ở Campuchia.

Trong những năm gần đây, hàng loạt vụ lừa đảo việc làm ở Campuchia đã được phanh phui. Nhiều nạn nhân thuộc nhiều quốc tịch khác nhau,  trong đó có cả người Malaysia bị dụ dỗ bằng lời mời chào việc nhẹ lương cao. Thậm chí, kẻ môi giới đôi khi chính là bạn bè hoặc người thân của nạn nhân.