Đời sống

Đang ngồi thì bạn kéo ghế, nữ sinh bị chấn thương sọ não, rối loạn thần kinh: Trò đùa vô tư thành thảm kịch học đường!

Đang ngồi thì bạn kéo ghế, nữ sinh bị chấn thương sọ não, rối loạn thần kinh: Trò đùa vô tư thành thảm kịch học đường!

Tưởng chừng là trò đùa vô hại với bạn bè nhưng hậu quả mà nam sinh này để lại cho cô bé học lớp 6 lại ảnh hưởng tới cuộc sống của em.

Cách đây không lâu, dư luận đang xôn xao bàn tán trước một sự việc đầy đau lòng tại Trung Quốc. Theo đó, một nam sinh tên A Đức ở một trường trung học cơ sở ở Quảng Châu, Quảng Đông (Trung Quốc), đã có kéo ghế ra khỏi chỗ của bạn nữ cùng lớp Tiểu Khiết để trêu đùa bạn nhưng không may em học sinh nữ bị ngã xuống đất và hậu quả thì không thể lường tới.

Truyền thông nước này cho biết, cả hai là bạn cùng lớp 6, với tâm lý nghịch ngợm và muốn trêu đùa bạn, A Đức đã kéo ghế ngồi của Tiểu Khiết, do không biết nên nữ sinh đã mất trọng tâm và ngã nhoài về phía sau khi ngồi xuống, đầu em bị đập vào ghế.

Tuy nhiên cú ngã quá mạnh nên Tiểu Khiết không thể tự đứng dậy, mọi người biết tin liền đưa em tới bác sĩ. Bệnh viện ban đầu chỉ phát hiện vết thường ở phần ngoài, sau đó khi trở về nhà, Tiểu Khiết cảm thấy không được khỏe và gia đình đã đưa em đi khám lại. Các bác sĩ kiểm tra và khám kỹ càng hơn thì ra kết quả Tiểu Khiết bị chấn thương sọ não, rối loạn thần kinh chức năng, giập dây thần kinh thị giác và thị lực bị suy giảm trầm trọng.

Em bị đau nhức, chảy nước mắt, thậm chí nhức đầu và đau cổ, tay cô bé cũng không thể viết, khó có thể tập trung vào việc học nên được kiến nghị phải nghỉ học 1 năm.

Mặc dù gia đình của nữ sinh đã thương lượng với cha mẹ của nam sinh A Đức nhưng gia đình nam sinh cho rằng cô bé bị tổn thương thần kinh thị giác không phải do con trai mình gây ra mà do bản thân Tiểu Khiết bất cẩn. Hai bên đã không tìm được tiếng nói riêng, cha mẹ của Tiểu Khiết tức giận đến mức kiện ra tòa và yêu cầu gia đình A Đức bồi thường chi phí y tế, chi phí điều dưỡng và bồi thường tinh thần.

Phiên tòa sơ thẩm đã diễn ra, tòa án địa phương ra phán quyết cha mẹ của A Đức phải bồi thường 100.000 nhân dân tệ (tương đương với khoảng 350 triệu đồng), mặt khác gia đình nam sinh lớp 6 cho rằng mức bồi thường trên quá cao nên đã đưa ra kháng cáo nhưng sau đó đã bị bác bỏ và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Nguồn ET Today.