Xôn xao việc tài xế bồi thường 1 tỷ cho gia đình nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long, mẹ nạn nhân nói gì ?
MXH đang lan truyền nhanh chóng thông tin tài xế gây tai nạn đã bồi thường 1 tỷ đồng cho gia đình nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long. Mẹ nạn nhân đã lên tiếng xác nhận.
Trên MXH ngày hôm nay đang lan truyền rầm rộ thông tin tài xế gây tai nạn cho nữ sinh ở Vĩnh Long đã bồi thường 1 tỷ đồng cho gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, mẹ của nữ sinh lên tiếng xác nhận, đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật.

Theo đó, các thông tin trên MXH chia sẻ rằng, tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung (33 tuổi, quê Trà Vinh) đã bồi thường số tiền 1 tỷ đồng cho gia đình nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (14 tuổi).
Trước những thông tin này, một số tài khoản MXH đã bình luận rằng "đã bồi thường rồi mà còn muốn gì nữa" hay "nhận bồi thường mà còn muốn đòi thêm à?".
Ngay khi biết được những thông tin chưa chính xác trên, bà Nguyễn Thị Hiền (43 tuổi, mẹ của nữ sinh Trân) khẳng định: “Tôi đã nghe thông tin lan truyền trên mạng xã hội, ban đầu có nói bồi thường 300 triệu đồng, 500 triệu đồng rồi 1 tỷ đồng. Đó là thông tin hoàn toàn sai sự thật.
Từ khi bé Trân qua đời vì tai nạn giao thông, bản thân Trung và gia đình chưa từng đến nhà tôi để thắp nén nhang trên bàn thờ bé, chia buồn, nói gì đến tiền bạc. Họ đồn như vậy là làm rối tung mọi chuyện, thậm chí có ác ý”.
.jpg)
Đồng thời, bà Hiền cũng cho biết thêm, những ngày qua, đặc biệt là sau khi chồng của bà (ông Nguyễn Vĩnh Phúc, 43 tuổi) dùng súng bắn tài xế Trung rồi tự sát, nhiều người ở các tỉnh/thành phố khác đã tìm đến gia đình để chia buồn. Trong số đó, cũng có người ngỏ ý giúp đỡ gia đình bà về tiền bạc nhưng gia đình bà Hiền từ chối.
Bà khẳng định: “Gia đình xin ghi nhận những tấm lòng tốt đó, còn về chuyện hỗ trợ tài chính thì tôi xin phép không nhận. Tôi cũng nói rõ, gia đình không kêu gọi từ thiện dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu có ai kêu gọi từ thiện cho gia đình tôi trên các nền tảng mạng xã hội thì đó là lừa đảo”.
.jpg)
Được biết, ông Phúc là lao động chính trong gia đình trước khi những chuyện không hay xảy ra. Còn bà Hiền làm nội trợ, chăm lo và đưa đón 4 đứa con đi học.
Sau sự ra đi của chồng và con gái, gia đình bà Hiền rơi vào bi kịch, tang thương bao trùm. Hiện tại, bà và 3 người con còn lại đang sống cùng cha chồng gần 100 tuổi. Bà cũng chưa nói trước được tương lai sẽ như thế nào, chỉ biết rằng trước mắt, gia đình bên chồng sẽ cùng đỡ đần bà để nuôi 3 cháu nhỏ còn lại.