Tình hình 2 mẹ con sống sót trong vụ án mạng ở TP HCM, người dân kể lại đêm hung thủ ra tay
Sau khi chém trọng thương hai người trong một gia đình tại xã Phước Hải, TP HCM, nghi phạm đã bị lực lượng công an bắt giữ tại khu vực TP Bà Rịa cũ.
Sáng 14/9, lãnh đạo xã Phước Hải cho biết nghi phạm đã bị bắt. Người này được di lý về trụ sở công an để phục vụ lấy lời khai, điều tra vụ việc. Danh tính cũng như nguyên nhân dẫn đến hành vi gây án hiện chưa được công bố.
Trước đó, hơn 18h ngày 13/9, người dân sống trong một con hẻm trên đường Võ Thị Sáu, ấp Tân Hội nghe nhiều tiếng la hét, kêu cứu nên chạy đến kiểm tra. Tại hiện trường, chủ nhà được phát hiện đã tử vong dưới nền.
Vợ ông là bà Lê Thị Mười (58 tuổi) và con rể Nguyễn Văn Linh (34 tuổi) cũng bị thương nặng. Hai nạn nhân sau đó được đưa đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu trong tình trạng có nhiều vết thương ở vùng đầu, tay, chân.
Theo Tạp chí Tri thức Znews, sau phẫu thuật, sức khỏe của bà Mười và ông Linh đã dần ổn định vào sáng 14/9. Cả hai tiếp tục được các bác sĩ theo dõi và điều trị.
Một số người dân sống gần hiện trường cho biết nghi phạm được cho là sống cùng xã và có quen biết với gia đình nạn nhân. Sau khi gây án, người này rời khỏi hiện trường bằng xe máy.
Ngay trong tối 13/9, hàng chục trinh sát Công an TP HCM được huy động truy tìm nghi phạm. Sau quá trình truy xét, lực lượng chức năng bắt giữ người này tại khu vực TP Bà Rịa cũ.
Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.