Đời sống

Người chồng bị bắt cùng NSƯT Kiều Thanh là ai? Công an kể về độ ‘cáo già’ của nữ diễn viên

Từ việc theo dõi một phụ nữ chuyên bán “cóng” thủy tinh cho người sử dụng ma túy, Công an phường Yên Hòa (Hà Nội) từng bước lần ra đường dây với gần 100 người liên quan. Trong đó có diễn viên Kiều Thanh.

Bắt đầu từ người bán “cóng”

Báo An Ninh Thủ Đô cho biết, thực hiện chiến dịch phòng, chống ma túy với chủ đề “Hà Nội chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy”, Công an phường Yên Hòa triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy theo kế hoạch của Công an TP Hà Nội.

Trong quá trình rà soát các đối tượng có biểu hiện mua bán công cụ phục vụ sử dụng ma túy, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Thị Đông (SN 1979, trú tại phường Giảng Võ) thường xuyên bán “cóng” cho người nghiện nên tổ chức theo dõi.

Ngày 19/7, khi xác định Đông đang mang hàng đi giao cho khách tại khu vực số 148 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, trinh sát tiến hành bắt giữ. Tại chỗ, công an thu 10 bộ “cóng” thủy tinh. Khám xét nơi ở của Đông, lực lượng chức năng phát hiện thêm 781 dụng cụ phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhận thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Công an phường Yên Hòa báo cáo Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội và phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy mở rộng truy xét, nhằm làm rõ toàn bộ các mắt xích liên quan đến hoạt động mua bán, tàng trữ và sử dụng ma túy.

collage-maker-1789358770587
Đối tượng Kiều Thị Thanh, tức diễn viên Kiều Thanh và một số đối tượng cùng ma túy bị thu giữ trong vụ án

Theo tài liệu điều tra, Đào Thị Thanh Hằng (SN 1966, trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám) làm nghề chế tác thủy tinh. Khoảng năm 2024, khi Hằng đang ở hiệu thuốc do Trần Thị Thu Hương (SN 1965, trú tại phường Kim Liên) làm chủ, một khách hàng mang mẫu “cóng” thủy tinh đến hỏi mua để sử dụng ma túy.

Nhận thấy việc sản xuất, kinh doanh loại dụng cụ này có thể mang lại lợi nhuận, Hương đề nghị Hằng mang mẫu về nghiên cứu, sản xuất để cùng buôn bán. Với kinh nghiệm sẵn có, Hằng nhanh chóng sản xuất hàng loạt, cung cấp cho Hương và Đông với giá từ 10.000-20.000 đồng/bộ.

Sau đó, Hương giao cho nhân viên quầy thuốc bán lại với giá 30.000 đồng/bộ. Đông đưa số “cóng” về nơi ở tại phường Khương Đình để bán với giá từ 50.000-220.000 đồng/bộ.

Đông cùng chồng là Phạm Tiến Vinh (SN 1978) còn thuê Tô Mộng Thởi (SN 1957, trú tại phường Ô Chợ Dừa) giao hàng cho khách khi có đơn đặt mua.

he-lo-manh-khoe-duong-day-mua-ban-ma-tuy-cua-nu-dien-vien-kieu-thanh-899f63398e4b4c4080a5e52849e6e12d-97
Tang vật của vụ án. Ảnh: CACC

Từ mắt xích này, lực lượng công an tiếp tục mở rộng điều tra và bắt giữ gần 100 người liên quan. Tang vật thu giữ gồm gần 7kg Methamphetamine, hơn 1kg Ketamine, gần 83g MDMA, gần 117g Heroin, một khẩu súng ngắn tự chế cùng 12 viên đạn.

Trong số 97 đối tượng được phân loại vào 6 nhóm tội danh gồm mua bán dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy, sử dụng trái phép chất ma túy và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, có diễn viên Kiều Thị Thanh, tức Kiều Thanh.

Kiều Thanh bị cáo buộc hoạt động qua người thân

Kiều Thanh được biết đến rộng rãi qua vai Trà “cave” trong Phía trước là bầu trời. Sau thành công của vai diễn này, nữ diễn viên tiếp tục tham gia nhiều bộ phim truyền hình và năm 2015 được phong danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.

Tuy nhiên, theo tài liệu điều tra, nữ nghệ sĩ bị xác định liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Theo chỉ huy Công an phường Yên Hòa chia sẻ với An Ninh Thủ Đô, Kiều Thanh sử dụng tài khoản Zalo của chị dâu là Trịnh Minh Hải (SN 1984), người cùng ăn ở và giúp việc cho nữ diễn viên tại nhà số 18-B11 Đầm Trấu, phường Hồng Hà, để đặt “cóng” của Nguyễn Thị Đông.

Đêm 26, rạng sáng 27/7, lực lượng trinh sát tổ chức bắt giữ Hải khi người này ra ngoài nhận “hàng” vào khoảng 0h45.

vu-an-ma-tuy-lien-quan-dien-vien-kieu-thanh-canh-sat-no-sung-de-bat-ke-cam-dau-185260825204441744
Diễn viên Kiều Thanh tại cơ quan công an.

Cùng thời điểm, Trịnh Kim Cương (SN 1970), chồng Kiều Thanh, đang ở trong nhà. Chờ mãi không thấy Hải quay lại, Cương mở cửa ra ngoài tìm và bị lực lượng trinh sát khống chế.

Kiểm tra tại căn nhà số 18-B11 Đầm Trấu, công an phát hiện vợ chồng Kiều Thanh đang ở tầng 2 và thu giữ nhiều đồ vật liên quan đến việc sử dụng ma túy.

Tang vật gồm 2 điện thoại di động, 2 đĩa sứ, một đĩa gỗ có tinh thể màu trắng, 2 túi nilon dính tinh thể màu trắng, một ống hút cuốn bằng tờ tiền 10.000 đồng, một ống hút bằng gỗ, một ống hút nhựa, một bình hút tự tạo và một “cóng” thủy tinh.

Chỉ huy Công an phường Yên Hòa cho rằng Kiều Thanh là người có nhiều thủ đoạn trong quá trình giao dịch. Nữ diễn viên được cho là không trực tiếp thực hiện các giao dịch mà sử dụng chị dâu làm trung gian.

Hải vừa nhận “hàng”, vừa nhiều lần trực tiếp mang đi giao cho khách. Các cuộc trao đổi với khách cũng được thực hiện thông qua tài khoản Zalo của Hải.

Theo cơ quan công an, Kiều Thanh không trực tiếp đưa ma túy cho Hải mà thường để hàng trong cốp xe máy điện rồi hướng dẫn chị dâu đến lấy.

“Khi bị bắt, Thanh không thừa nhận việc sử dụng ma túy, chỉ nhận cốc nước từ chồng mà không biết bên trong là thứ gì. Nữ nghệ sĩ cũng khẳng định mình không tham gia mua bán ma túy. Tuy nhiên, bằng quyết tâm truy quét cả đường dây, chúng tôi đã thu thập đủ tài liệu chứng cứ để chứng minh hành vi của Kiều Thị Thanh…” - chỉ huy Công an phường Yên Hòa nói.

he-lo-manh-khoe-duong-day-mua-ban-ma-tuy-cua-nu-dien-vien-kieu-thanh-f20954235f834c8eb17422d05e28193b-95
Nữ diễn viên Kiều Thanh làm việc với cơ quan công an. Ảnh: T.D

11 ngày đêm truy xét đường dây

Để triệt xóa đường dây, Công an phường Yên Hòa phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chia thành 7 mũi, tỏa đi nhiều điểm bán lẻ ma túy và truy tìm những người có liên quan.

Thiếu tá Cao Xuân Hương, Phó trưởng Công an phường Yên Hòa, cho biết các cán bộ, chiến sĩ có thời điểm phải bám địa bàn suốt 11 ngày đêm. Các địa điểm liên tục thay đổi, bắt buộc các cán bộ, chiến sĩ cũng phải di chuyển theo bằng xe máy. Trong quá trình làm việc, không thiếu những người ngủ gục sau lưng đồng nghiệp, chưa ăn xong đã phải bỏ lại để lên đường. 

Thế nhưng, những khó khăn này không làm gián đoạn quá trình truy xét, khi các mũi trinh sát tiếp tục bám nguồn tin, lần lượt xác định và làm rõ các mắt xích trong đường dây ma túy.