Nam sinh lớp 11 lao xuống sông cứu 2 em nhỏ ở Ninh Bình: Em không biết bơi nhưng không nghĩ nhiều
Ngày 24/9, ông Nguyễn Văn Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT B Hải Hậu, xác nhận Hùng vừa có hành động cứu hai học sinh gặp nạn dưới sông.
Sự việc xảy ra khoảng 11h cùng ngày tại xã Hải Xuân. Khi đang trên đường trở về sau buổi học, Hùng phát hiện hai em nhỏ không may rơi xuống sông. Nhận thấy các em đang gặp nguy hiểm, nam sinh dừng xe, để lại ba lô trên đường rồi xuống nước ứng cứu.
Hùng đưa em nhỏ hơn vào bờ trước. Sau đó, em tiếp tục quay lại hỗ trợ người còn lại. Cuối cùng, cả hai học sinh đều được đưa lên bờ an toàn.

Hai em được cứu là Lê Quang Thái, học sinh lớp 6B2, Trường THCS A Hải Xuân và Lê Anh Thơ, học sinh lớp 1C2, Trường Tiểu học A Hải Xuân. Thái và Thơ là anh em ruột.
Chia sẻ về thời điểm xảy ra sự việc, Hùng cho biết bản thân không biết bơi nhưng khi nhìn thấy hai em đang chới với, em không kịp suy nghĩ nhiều.
"Em không biết bơi nhưng lúc đó thấy các em đang chới với dưới dòng nước nên em không nghĩ nhiều, lập tức bỏ lại ba lô rồi lao xuống ứng cứu. Rất may đoạn sông chỉ sâu đến cổ em", Hùng nói.


Hành động của nam sinh lớp 11 nhận được sự quan tâm và khiến nhiều người cảm phục.
Theo Hiệu trưởng Trường THPT B Hải Hậu, Nguyễn Mạnh Hùng là học sinh ngoan, có kết quả học tập tốt. Nhà trường đánh giá việc em kịp thời cứu người trong tình huống nguy hiểm là hành động đáng biểu dương, thể hiện sự dũng cảm và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.
Ghi nhận việc làm của nam sinh, ngay trong chiều 24/9, ông Mai Xuân Hòa, Chủ tịch UBND xã Hải Xuân, đã ký Quyết định số 1421/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen đột xuất cho Nguyễn Mạnh Hùng vì có hành động dũng cảm cứu người.