Diễn biến mới vụ thảm án Đồng Nai: Lý do người mẹ không kịp chốt cửa cứu 2 con, nghi phạm ra tay tàn ác
VKSND TP Đồng Nai đã ban hành cáo trạng, truy tố Nguyễn Đức Anh (SN 2005, thường trú khu phố 3, phường Hố Nai, TP Đồng Nai) ra trước TAND TP Đồng Nai để xét xử về tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, được các cơ quan tố tụng hoàn tất kết luận điều tra và ban hành cáo trạng trong thời gian hơn nửa tháng. Vụ án khiến vợ cùng hai con nhỏ của anh Nguyễn Viết Quang tử vong, còn anh Quang bị thương tích 76% cơ thể.
Mang dao đột nhập nhà người yêu cũ
Theo cáo trạng, Nguyễn Đức Anh và Đ.T.Ph.A (SN 2009, trú ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, TP Đồng Nai) bắt đầu có quan hệ tình cảm từ tháng 2/2026. Đến đầu tháng 7 cùng năm, Ph.A chủ động chia tay.
Chiều 2/9, khoảng 17h30, Đức Anh cùng Nguyễn Phi Trường, Trần Đức Duy, Nguyễn Hoàng Gia Huy, Nguyễn Văn Thiết, Nguyễn Minh Nhật, Nguyễn Hoàng Tiến và Vũ Thị Út Mai tổ chức uống rượu tại nhà Trường.
Trong lúc uống rượu, Đức Anh khóc và nói vì bị Ph.A chia tay nên có ý định giết cô để trả thù. Những người có mặt đã can ngăn.

Tuy nhiên, khoảng 22h30 cùng ngày, Đức Anh nhờ Nguyễn Minh Nhật chở đến ấp Bùi Chu với lý do đi đòi khoản tiền 5 triệu đồng. Sau đó, anh ta nói Nhật chở về nhà lấy đồ nhưng không cho biết cụ thể.
Tại nhà, Đức Anh lấy một thanh kiếm Nhật cất giấu trên người, đồng thời lấy một con dao Thái Lan giấu trong túi quần. Người này tiếp tục hướng dẫn Nhật chạy quanh nhà Ph.A khoảng 3 vòng để quan sát, tìm cách đột nhập.
Khi nhìn thấy ông Đinh Văn Rung, bố của Ph.A, đi làm về, Đức Anh nói với Nhật: “Để tao thịt ông này, ông này là cha của thằng thiếu nợ tao”.
Nhật lập tức can ngăn và chở Đức Anh về nhà.
Ba người trong gia đình tử vong
Khoảng 0h ngày 3/9, Đức Anh đeo khẩu trang, mang theo 2 con dao Thái Lan rồi quay lại nhà Ph.A.
Tại đây, Đức Anh trèo qua tường rào lên mái nhà, tìm cách chui vào bên trong qua cửa sổ thông gió. Tuy nhiên, cửa đã bị khóa nên kế hoạch đột nhập vào nhà Ph.A không thực hiện được.
Phát hiện sự việc, ông Đinh Văn Rung lên tiếng khuyên ngăn và dọa báo công an. Đức Anh sau đó di chuyển trên mái nhà của anh Nguyễn Viết Quang, căn nhà nằm liền kề nhà Ph.A. Người này trèo qua ban công tầng 2, mở cánh cửa không khóa rồi đột nhập vào nhà.

Khi xuống tầng trệt, Đức Anh cầm 2 con dao Thái Lan lao vào đuổi đâm anh Quang. Trong lúc chống trả, anh Quang dùng dao chém trúng vùng trán - thái dương của Đức Anh, gây rách da.
Trong quá trình giằng co, anh Quang làm rơi dao. Đức Anh nhặt con dao này và tiếp tục truy đuổi khiến anh Quang phải bỏ chạy.
Khi đuổi đến khu vực cửa phòng ngủ, Đức Anh dùng dao Thái Lan đâm một nhát vào vùng cổ chị Hồ Thị Mai, vợ anh Quang. Vết đâm làm rách động mạch cánh tay đầu, khiến chị Mai gục xuống nền nhà và tử vong tại chỗ.
Sau đó, Đức Anh đi vào phòng ngủ, dùng dao đâm, chém nhiều nhát vào đầu cháu N.T.H (SN 2015), gây đa vết thương hở sọ não và cột sống cổ.
Cháu N.N.H (SN 2025) cũng bị tấn công, với các thương tích gồm vết thương sọ não hở, dập não xuất huyết và tử vong tại hiện trường.
Anh Nguyễn Viết Quang bị thương tích 76% cơ thể.
Ngay sau khi gây án, Nguyễn Đức Anh bị Công an TP Đồng Nai bắt giữ tại hiện trường.


Trong quá trình điều tra, Đức Anh khai không quen biết và không có mâu thuẫn với các nạn nhân. Bị can thừa nhận đã sử dụng các loại hung khí gồm dao Thái Lan và dao chặt xương để đâm, chém anh Quang, chị Mai cùng hai cháu nhỏ.
Đối với Nguyễn Minh Nhật, cơ quan điều tra xác định người này có chở Đức Anh đến khu vực nhà Ph.A nhưng không biết mục đích thực sự của Đức Anh là tìm cách đột nhập để sát hại cô.
Sau khi nghe Đức Anh nói “để tao thịt ông này, ông này là cha của thằng thiếu nợ tao”, Nhật đã can ngăn và đưa Đức Anh về nhà.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai xác định Nhật không biết trước ý định phạm tội và đã có hành động can ngăn, đưa Đức Anh trở về. Do đó, cơ quan điều tra không xử lý Nguyễn Minh Nhật về hành vi không tố giác tội phạm.