Tình hình sức khỏe của người bị ‘tổng tài’ ra lệnh đánh, nhiều ngày qua vẫn chưa thể nhai cơm
Đã 2 ngày trôi qua kể từ khi bị đánh trong quán cà phê, tình hình của nạn nhân hiện đã tốt hơn, nhưng theo tiết lộ anh vẫn chưa thể nhai cơm.
Tối 19/9, báo Lao Động đã có cuộc trao đổi ngắn với nạn nhân trong vụ việc “tổng tài” ra lệnh đánh nhân viên quán cà phê. Theo đó, anh N.M.Đ (28 tuổi, trú tại phường Phúc Lợi, Hà Nội) cho biết sau hơn 2 ngày bị hành hung ở quán cà phê, sức khỏe của anh đã dần ổn định. Hiện tại, anh có thể ăn được một số món mềm như canh rau, thạch dừa, song vùng mặt vẫn sưng đau, chưa thể nhai cơm.
“Tôi đã đến Bệnh viện Thanh Nhàn để kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ chẩn đoán 10-14 ngày nữa vết thương mới có thể lành lại”, anh Đ nói.
.jpg)
Liên quan vụ việc, khoảng 10h30 ngày 19/9, Nguyễn Văn Thiên (SN 1998) – người chỉ đạo em trai đánh anh Đ đã tìm đến quán cà phê ở phường Vĩnh Tuy để gặp mẹ nạn nhân, bà X, nhằm trực tiếp xin lỗi. Tuy nhiên, bà X bày tỏ sự phẫn nộ, từ chối tiếp nhận lời xin lỗi.
“Mời bọn em ra ngoài, chị không tiếp bọn em. Em chỉ tay cho nhân viên đánh con chị, giờ mới đến xin lỗi là quá muộn”, bà X khẳng định.
Trước đó, từ chiều 18/9, khi đoạn video vụ việc lan truyền trên mạng xã hội, Thiên đã nhiều lần đăng lời giải thích và xin lỗi trên Facebook cá nhân. Theo lời Thiên, lúc ở quán, một người trong nhóm đưa cho anh chiếc tẩu bị tắc. Thiên dùng tăm và thổi vào, nhưng phủ nhận việc hút thuốc.
“Lúc đó, nhân viên quán nhắc không hút thuốc nhưng tôi không nghĩ họ nói mình. Sau đó, nhân viên tiếp tục có lời lẽ khó nghe nên tôi mới giật mình”, Thiên phân trần.
.jpg)
Anh này thừa nhận đã ra hiệu cho em trai là V – người trực tiếp hành hung, đến quầy thu ngân nói chuyện, rồi xảy ra xô xát. Thiên còn cho rằng anh Đ có hành vi “lườm nguýt, nắm tay như chuẩn bị tấn công” nên V mới ra tay.
Tuy nhiên, hình ảnh từ camera quán cho thấy, ngay khi tiếp cận, V đã lập tức vung tay đánh thẳng vào mặt anh Đ hai lần, trong khi nạn nhân hoàn toàn không có hành động đe dọa nào.