Thanh niên 27 tuổi bị đánh tử vong sau khi giúp người vì lý do khó tin, ớn lạnh lời khai nghi phạm
Người đàn ông nhặt ve chai dùng hai cục đá ven đường đập liên tiếp vào đầu thanh niên 27 tuổi, khiến nạn nhân gục tại chỗ và ra đi mãi mãi.
VietNamNet đưa tin, ngày 11/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định bắt giữ người khẩn cấp với Trịnh Văn Tăng (44 tuổi, trú thôn 16, xã Ea Nuôl, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 17h30 ngày 8/9, Trịnh Văn Tăng khi đó đang nhặt ve chai về nhà ở thôn 16, xã Ea Nuôl thì gặp anh Lư Hồng S (27 tuổi, trú cùng thôn). S gọi Tăng vào nhà, sau đó tặng một túi vỏ lon bia. Thấy Tăng bị đau chân, anh S vào nhà lấy thuốc và xịt giúp đối phương.
Nhưng khi Tăng chuẩn bị ra về, anh S dùng điện thoại di động chụp hình lại. Tăng vì vậy mà nổi giận, đặt bao ve chai xuống rồi nhặt 2 cục đá ven đường tấn công đối phương liên tiếp vào đầu. Anh S sau đó gục xuống, bất tỉnh.
Người dân xung quanh phát hiện đã lập tức can ngăn, đưa anh S đi cấp cứu. Tuy nhiên, vì chấn thương sọ não quá nặng, thanh niên này sau đó đã không qua khỏi.