Lời khai máu lạnh của gã đàn ông ra tay với bạn gái rồi phân xác, phi tang xuống kênh nước
Sau khi ra tay với bạn gái, gã đàn ông này đã phân xác, cho vào bao nylon. Hắn chở chiếc bao đi hơn 70km rồi phi tang xuống kênh nước ở xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh.
Thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 7/9, liên quan đến vụ việc phát hiện thi thể của một người phụ nữ ở xã Bình Hiệp, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường.
Nghi phạm đã được xác định ngay sau đó, tên là Nguyễn Thành Nhã (51 tuổi, trú xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh). Nạn nhân là chị T.T.Đ (32 tuổi, trú xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh). Nhã đã ra tay sát hại chị Đ.
Tại cơ quan công an, Nhã khai nhận, từ tháng 1/2025, hắn và chị Đ chung sống như vợ chồng ở phòng trọ số 4, gần cầu An Hạ, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (cũ). Nhưng trong quá trình chung sống, Nhã phát hiện chị Đ có quan hệ tình cảm với nhiều người khác.

Khoảng 19h ngày 29/8, Nhã bắt gặp chị Đ đi cùng một người đàn ông khác từ nhà nghỉ ra. Đến khi về phòng trọ, đôi "vợ chồng hờ" này xảy ra tranh cãi. Dù nhiều lần đã khuyên can nhưng Nhã cho rằng chị Đ không thay đổi.
Khoảng 23h cùng ngày, mâu thuẫn đỉnh điểm, chị Đ dùng dao chém Nhã. Trong lúc giằng co, người đàn ông dùng tay trái đỡ, chụp được dao và dùng tay phải đánh mạnh vào sau đầu bạn gái, khiến đối phương bất tỉnh. Sau đó, Nhã kiểm tra và phát hiện chị Đ đã tử vong.
Khoảng 1 tiếng sau, Nhã cho thi thể chị Đ vào bao màu đỏ, buộc miệng bao rồi dùng xe máy của chị Đ chở đi phi tang tại xã Bình Hiệp.

Khi người dân phát hiện, thi thể chị Đ đã trong tình trạng phân hủy nặng, không còn nguyên vẹn, dưới con kênh chảy qua xã Bình Hiệp. Nhận tin báo, Công an xã Bình Hiệp cùng Công an tỉnh Tây Ninh đã vào cuộc phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc.
Công an xác định nạn nhân chỉ khoảng 30 tuổi, bị sát hại nhiều ngày trước và không mang theo giấy tờ tùy thân. Nghi phạm bị bắt giữ ngay sau đó. Đáng chú ý, trước khi bị bắt, chính nghi phạm đã chủ động gọi điện tự thú với công an.