Hoàn cảnh đặc biệt éo le của thiếu tá công an hy sinh khi làm nhiệm vụ, vợ ngã quỵ kể lại ngày định mệnh
Liên quan đến vụ việc một thiếu tá công an xã Xuân Lộc, Đắk Lắk hy sinh khi đang làm nhiệm vụ, mới đây, chủ tịch UBND xã Xuân Lộc tiết lộ, hoàn cảnh của thiếu tá này rất éo le.
Theo VietNamNet, ông Lê Đông Quân – Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc (tỉnh Quảng Bình) vừa qua cho biết, cơ quan chức năng đã đưa thi thể Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh về gia đình để lo hậu sự sau khi anh hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ truy bắt tội phạm.
Theo ông Quân, gia đình Thiếu tá Cánh trước đây sinh sống tại thôn 3, xã Xuân Hải, nay là thôn 3, xã Xuân Lộc sau khi sáp nhập địa giới hành chính. Bố của anh từng là cán bộ công tác tại xã, hiện đã nghỉ hưu.
“Hai vợ chồng anh Cánh đã có một cháu trai 4 tuổi. Vợ anh đang mang thai ở tháng thứ 8 và làm nội trợ tại nhà”, ông Quân chia sẻ.

Sau sự ra đi đột ngột của Thiếu tá Cánh, gia đình đối diện với nỗi đau quá lớn. Vợ anh giờ đây gồng gánh nỗi đau mất chồng, một mình chăm cho 2 con thơ. Cháu đầu vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra với nhà mình, mong chờ ngày bố về.
Chị T – vợ Thiếu tá Cánh khóc nghẹn kể lại với VTC News: “Buổi sáng hôm ấy, anh còn chở con trai đến trường nhập học, vậy mà trưa đã hy sinh. Sau này, con tôi sẽ không còn cơ hội được cha đưa đến lớp nữa”.
Được biết, chị T ở nhà quán xuyến gia đình và chăm sóc con cái, ngày nhận tin anh hy sinh, chị ngã quỵ. Người vợ nói trong nước mắt: “Anh nói để tuần sau anh chở đi sắm đồ sơ sinh, chuẩn bị đón thiên thần nhỏ. Anh nói anh đi làm, chiều tranh thủ đón con về sớm do là ngày đầu đến trường của con. Vậy mà...”.
Trước đó, ngày 7/9, đối tượng Nguyễn Văn Ty (SN 1995, trú thôn 4, xã Xuân Lộc) đã dùng dao gây thương tích cho chị dâu là Nguyễn Thị Kết (SN 1989). Sáng 8/9, Công an xã Xuân Lộc đã thành lập tổ công tác gồm Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh và bốn cán bộ khác để truy bắt đối tượng.

Đến khoảng 10h30, khi phát hiện Ty gần nhà, tổ công tác tiến hành truy đuổi. Đối tượng bỏ chạy vào khu vực rừng keo thuộc thôn 4, xã Xuân Lộc. Trong quá trình truy tìm, đến khoảng 11h, đồng đội phát hiện Thiếu tá Cánh đã bị đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát, hy sinh tại chỗ.
Khoảng 13h cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Nguyễn Văn Ty. Hiện vụ việc này vẫn đang trong quá trình điều tra, xử lý.