Đời sống

Điều đặc biệt về nam Thượng tá là tổ trưởng tổ thuyết minh ở Đại lễ A80, gây ấn tượng bởi giọng đọc hào sảng

Trong số 13 người thuyết minh ở Đại lễ A80, Thượng tá Nguyễn Hữu Lập giữ vai trò là tổ trưởng. Anh được người dân cả nước yêu mến bởi giọng đọc ấm áp nhưng đầy hào sảng.

Lễ diễu binh, diễu hành dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tại Quảng trường Ba Đình, sáng 2-9 vừa qua đọng lại trong trái tim người dân Việt Nam rất nhiều cảm xúc. Bên cạnh niềm tự hào, xúc động khi xem các đoàn diễu binh, diễu hành, ai nấy cũng dành lời khen cho tổ thuyết minh. Họ là những người thầm lặng bên trong cabin, lưu giữ khoảnh khắc tự hào của dân tộc qua giọng đọc truyền cảm, đầy hào sảng.

Được biết, tham gia tổ thuyết minh có 13 người đến từ Bắc - Trung - Nam. Họ đã trải qua các vòng tuyển chọn ở đơn vị, quân khu và Cục Tuyên huấn (thuộc Tổng cục Chính trị). Để được ngồi trong cabin "quyền lực", tất cả đều đã rất nỗ lực khẳng định mình.

thuyet-minh-1
Thượng tá Nguyễn Hữu Lập và Thiếu tá Trần Thị Ngọc Vũ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trao đổi với báo Dân trí, Thượng tá Nguyễn Hữu Lập – Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn 7, Trường Sĩ quan Lục quân 1 (Bộ Quốc phòng) cho biết, anh từng tham gia thuyết minh tại nhiều sự kiện trọng đại như A70 (Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 1954-2024), A50 (50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước, 1975-2025) và mới đây là A80 (80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, 1945-2025).

thuyet-minh-2
Thượng tá Nguyễn Hữu Lập tại buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành sáng nay. Ảnh: Nhân vật cung cấp

“Mỗi lần tham gia là một niềm vinh dự lớn lao, nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề. Tôi là người con của quê hương Hà Tĩnh, trong gia đình có bác ruột hy sinh tại Điện Biên Phủ và nhiều người họ hàng là liệt sĩ trong các cuộc kháng chiến.

Chính ký ức và truyền thống ấy luôn nhắc nhở tôi phải nỗ lực hết mình, để xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước”, anh chia sẻ.

thuyet-minh-4
Bà Lê Thị Ánh Mai - phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội (bìa trái) chụp ảnh cùng tổ thuyết minh tại tổng duyệt đại lễ A80. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trong đại lễ A80, Thượng tá Nguyễn Hữu Lập giữ vai trò tổ trưởng tổ thuyết minh, đồng thời trực tiếp đảm nhận phần thuyết minh chính. Anh là người mở đầu nghi lễ rước đuốc, dẫn dắt qua các khối Nghi trượng, Quân đội, Hải quân, Công an, xe cơ giới… và cũng là người khép lại toàn bộ phần thuyết minh của buổi lễ.

Trò chuyện với Tuổi Trẻ Online, Thượng tá Hữu Lập bày tỏ: “Đây là niềm tự hào không chỉ với cá nhân mà cả tổ thuyết minh. Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, chúng tôi gần như vỡ òa. Anh chị em nhìn nhau hạnh phúc, thậm chí nước mắt trào ra khi nhìn thấy đồng bào, nhân dân mình hạnh phúc trong một ngày lễ lớn của cả dân tộc”.

thuyet-minh-3
Thượng tá Nguyễn Hữu Lập (trái) và thượng úy Lê Ngọc Hân. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo anh, đó không chỉ là một buổi lễ, mà còn là hành trình tiếp nối truyền thống, nhắc nhớ về sự hy sinh của các thế hệ để đất nước hôm nay bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên của phồn vinh và phát triển.

“Ngồi trong cabin, chúng tôi cảm nhận được tình đoàn kết, lòng yêu nước rất lớn của người dân Việt Nam. Càng thấy mình phải cố gắng nhiều để hoàn thành phận sự, góp phần nhỏ bé của mình vào dựng xây quê hương”, anh nói.

thuyet-minh-5
Thượng tá Nguyễn Hữu Lập (trái) và thiếu tá Trần Thị Ngọc Vũ (Cục Chính trị, Quân khu 7). Ảnh: Nhân vật cung cấp

Từng góp mặt ở cả A70, A50 và A80, Thượng tá Hữu Lập tự nhận là người may mắn khi được “ngắm” một vòng Việt Nam hòa bình từ Điện Biên Phủ, Hà Nội đến TP.HCM. Đó đều là những khoảnh khắc mà anh coi là đẹp nhất, tự hào nhất trong cuộc đời binh nghiệp.