Chàng trai duy nhất năm 2025 trúng tuyển khoa Giáo dục mầm non, chọn nghành vì lý do rất đặc biệt
Trường hợp đặc biệt đã xuất hiện trong kỳ tuyển sinh năm nay, khi lần đầu tiên khoa Giáo dục mầm non có 1 sinh viên nam trúng tuyển. Chàng trai tiết lộ chọn ngành học này vì lý do đặc biệt.
Theo báo Thanh Niên, chiều 7/9, khoa Giáo dục mầm non, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động chào đón tân sinh viên khóa 51. Trong số hàng trăm tân sinh viên, Lê Trung Nghĩa (18 tuổi, quê xã Thái Mỹ, TP.HCM – huyện Củ Chi cũ) gây chú ý khi là chàng trai duy nhất chọn ngành học này, với ước mơ trở thành thầy giáo mầm non.

Nghĩa chia sẻ, tuổi thơ gắn bó với trường mầm non vì ba mẹ bận rộn làm việc. “Em nghe người thân trong gia đình kể lại các thầy cô giáo ở trường mầm non ngày đó đã chăm sóc em tận tình, coi em như con. Tình cảm này đã khắc ghi trong em một niềm biết ơn sâu sắc. Chính vì vậy, khi đứng trước việc chọn ngành nghề, em quyết tâm phải thi đậu vào ngành giáo dục mầm non, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM”, Nghĩa nói.

Trong kỳ thi, Nghĩa đạt 26,5 điểm, phần thi năng khiếu chọn kể chuyện diễn cảm và hát. Đặc biệt, người đồng hành, tận tình hướng dẫn em chính là cô giáo mầm non từng dạy Nghĩa hồi 4-5 tuổi. Dù đã nghỉ hưu, cô vẫn dìu dắt cậu học trò ngày nào để em vững bước theo nghề.

Hằng ngày, Nghĩa di chuyển bằng xe buýt qua 2 chặng, mất gần 2 tiếng từ nhà đến trường. Với cậu, quãng đường ấy không quá vất vả bởi luôn có sự ủng hộ từ ba mẹ và đặc biệt là bà nội. Với nam sinh này, đó chính là động lực lớn để cậu cố gắng không ngừng nghỉ.