Đời sống

Bất ngờ số tiền cô hiệu phó mang đến để thăm hỏi 40 học sinh bị ngộ độc sau khi ngăn không đưa các em đi cấp cứu

Trong diễn biến mới nhất liên quan vụ hơn 40 học sinh nghi bị ngộ độc nhưng bị cô hiệu phó ngăn cản đưa đến bệnh viện, mới đây, cô hiệu phó đã mang theo phong bì đến thăm hỏi các em.

Thông tin từ báo Người Lao Động cho biết, ngày 28/9, tại Bệnh viện Đa khoa Lệ thủy (Quảng Trị), cô phó hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy – Đỗ Thị Hồng Quế đã mang 1 triệu đồng đến thăm hỏi 40 học sinh đang điều trị sau sự cố nghi ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh có con nhập viện đã đồng loạt từ chối nhận.

Tại bệnh viện, bà Huế chia sẻ: “Đây là tấm lòng của cá nhân tôi, tiền riêng của tôi chứ không phải của hội đồng nhà trường, nên nhận hay không là quyền của phụ huynh. Món quà nhỏ này nhằm hỗ trợ các em, mong phụ huynh chia sẻ”.

ngo-doc-1

Theo bà Huế, sau khi sự việc xảy ra, bà cùng hiệu trưởng đã chỉ đạo huy động 3 ô tô đưa các em đến bệnh viện. Giờ đây nhìn thấy các học sinh đều đã ổn định sức khỏe, cô hiệu phó này cảm thấy yên tâm phần nào.

Bà Huế nói: “Việc xảy ra như thế nào sẽ được cơ quan chức năng làm rõ. Mong phụ huynh chia sẻ và thông cảm cho nhà trường cũng như cá nhân tôi. Bấy lâu nay, tôi vẫn yêu thương các em và các em cũng biết điều đó”.

Cũng theo bà Huế, trong 3 ngày qua, bà liên tục làm việc với cơ quan chức năng, ngày 28/9 bà phải về trước để chống bão nên rất bận rộn. Tuy nhiên, khi bà Huế rời phòng bệnh, nhiều phụ huynh vẫn đồng loạt khẳng định sẽ không nhận quà thăm hỏi từ bà.

ngo-doc-2

Trước đó, dư luận xôn xao khi xuất hiện clip ghi lại cảnh bà Huế bị cho là ngăn cản việc đưa học sinh đến viện dù nhiều em có dấu hiệu ngộ độc. Giải thích về hành động này, bà cho rằng thời điểm đó nhiều em nôn ói, đau bụng, bà lo ngại việc đưa đi bằng xe máy không an toàn nên yêu cầu chờ xe ô tô.

Trong khi đó, cô Trương Thị Quỳnh, nhân viên y tế của trường, xác nhận nội dung trong clip là chính xác. Theo cô Quỳnh, từ 7h15 sáng 26-9, hàng chục học sinh xuất hiện triệu chứng nôn ói, đau bụng, nằm co quắp. Dù cô nhiều lần đề nghị đưa các em đi viện, bà Huế vẫn chưa đồng ý. Chỉ đến khi phụ huynh kéo đến gây sức ép, hơn 8h30 các em mới được đưa đi cấp cứu.

Một số học sinh cho biết bữa sáng hôm đó các em ăn bánh tày, nhiều chiếc có mùi chua, chảy nước, giống như đã ôi thiu. Sau bữa ăn, hàng loạt em bị đau bụng, buồn nôn, đi ngoài.

UBND xã Kim Ngân xác nhận, sáng 2/9, sau bữa ăn tại trường, 40 em phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy. Các bác sĩ chẩn đoán các em bị viêm dạ dày ruột cấp, nghi do ngộ độc thực phẩm. Tất cả được truyền dịch, dùng kháng sinh và theo dõi. Đến nay, sức khỏe các em đã cơ bản ổn định.