Đời sống

Thủ khoa ĐH danh tiếng ngồi tù vì cướp ngân hàng, được hàng nghìn người ký giấy xin giảm án cho

Thủ khoa ĐH danh tiếng ngồi tù vì cướp ngân hàng, được hàng nghìn người ký giấy xin giảm án cho

Lê Lực có thể không phải là thủ khoa giỏi nhất của Trung Quốc, nhưng chắc chắn là một trong những thủ khoa nổi tiếng nhất đất nước này. Câu chuyện của chàng thủ khoa này đến nay vẫn được mọi người đưa ra bàn luận thường xuyên.

Lê Lực sinh năm 1987, là một cậu bé con nhà nghèo ở vùng Giang Tây, Trung Quốc. Từ nhỏ Lê Lực đã chăm chỉ học hành và tỏ ra là người rất sáng dạ. Trong suốt những năm tháng đi học, cậu luôn nằm trong top học sinh giỏi của lớp, giấy khen dán kín tường.

Năm 2003, Lê Lực thi đại học và không khiến mọi người thất vọng khi là thủ khoa đại học Khoa học và Công nghệ Bắc Kinh, chuyên ngành Tự động hóa với số điểm 554. Lê Lực một lần nữa khiến gia đình, bạn bè, làng xóm tự hào.

le-luc-2
Ảnh: Toutiao

Thế nhưng, chặng đường sinh viên sau đó của anh chàng lại không hề đơn giản. Lê Lực rơi vào tình trạng tự ti và áp lực hơn cả về chuyện tiền nong. Chàng thủ khoa này chỉ có số tiền ít ỏi để chi tiêu. Tiền ăn của bạn bè trong 1 tuần cũng đủ để Lê Lực xài trong 1 tháng.

Hoàn cảnh khốn khổ đó kéo dài, lại thêm tật nói lắp nên chàng thủ khoa có thêm khoảng cách với bạn bè. Mỗi ngày đi học với Lê Lực là một cực hình. Cuối cùng Lê Lực bị trầm cảm, tự cô lập bản thân. Bắt đầu từ đó, sinh viên thủ khoa đầu vào lại thích trốn học, chơi game, sống khép kín hơn.

Lê Lực đi làm nhiều hơn để kiems tiền. Năm 2007, anh hoãn tốt nghiệp vì còn nợ nhiều môn. Được trường tạo điều kiện cho học bù nhưng Lê Lực vẫn không hoàn thành nên đã bị cho thôi học. Chán nản, sợ khiến gia đình thất vọng, anh có ý định tự kết liễu bản thân. Một bức thư tuyệt mệnh đã được viết nhưng cuối cùng Lê Lực lại không gửi đi và quyết định làm chuyện không ai ngờ đến.

le-luc-3
Ảnh: Toutiao

Ngày 12/7/2009, Lê Lực mang theo dao đến ngân hàng Trung Quốc ở phía nam thư viện của ĐH Khoa học và Công nghệ Bắc Kinh. Sau khi đe dọa nhân viên ngân hàng, Lê Lực lấy đi 100.000 NDT (khoảng 329 triệu đồng thời điểm đó) rồi rời đi.

Lê Lực mới đầu muốn để lại số tiền đó cho bố mẹ, còn bản thân sẽ tư kết liễu. Thế nhưng chưa kịp làm thì 5 tiếng sau khi cướp ngân hàng, Lê Lực bị bắt. Kết quả giám định tâm thần cho biết anh chàng bị trầm cảm nặng, tự kỷ và mắc chứng nói lắp nghiêm trọng. Tinh thần không ổn định khi phạm tội, cũng chưa gây ra thương tích, toàn bộ số tiền còn nguyên nên Lê Lực chỉ phải nhận án 10 năm tù.

le-luc-4
Ảnh: Toutiao
le-luc-5
Ảnh: Toutiao

Bất ngờ là dù phạm tội nhưng Lê Lực vẫn nhận được sự đồng cảm của mọi người. Hơn 2000 người dân đã ký tên xin giảm án cho thủ khoa một thời này. Bản thân Lê Lực nhờ cố gắng cải tạo nên được giảm 2 năm 8 tháng tù, ân xá trước thời hạn. Tháng 11/2016, Lê Lực ra tù.

Bắt đầu cuộc sống mới, chàng thủ khoa năm nào vẫn quyết định lựa chọn con đường học hành. Lê Lực đăng ký thi đại học lần thứ 2 và đỗ vào Đại học Giao thông Tây An, chuyên ngành Ngôn ngữ Anh với 598 điểm. Nhờ chăm chỉ, không còn tự ti, Lê Lực tốt nghiệp đúng hạn rồi đi làm cho một công ty công nghệ.

le-luc-1
Ảnh: Sohu

Gác lại những vết nhơ trong quá khứ, Lê Lực cho biết mình vẫn còn rất run khi nhớ lại thời gian đó. Tuy nhiên, anh thấy biết ơn khi được mọi người giúp đỡ làm lại từ đầu.

 

Tự hào thứ hạng của Việt Nam trên BXH điểm thi IELTS toàn cầu, điểm trung bình nước ta là bao nhiêu?

Dữ liệu từ trang chủ IELTS cho biết điểm thi IELTS trung bình của người Việt Nam năm 2022 là 6.2. Chúng ta đạt được thứ hạng khá cao trên quy mô toàn cầu.