Thanh niên ép bạn gái cùng nhảy cầu rồi một mình bơi vào bờ, sau 17 năm sự thật mới được phơi bày
Suốt 17 năm kể từ ngày con gái mất tích, gia đình bà Từ chưa từng ngừng tìm kiếm. Họ từng nhiều lần đến nhà bạn trai của con gái để dò hỏi tung tích, thậm chí 7 lần trực tiếp tìm đến gia đình này nhưng không phát hiện dấu hiệu bất thường.
Con gái bà Từ, Tiểu Lý, mất tích vào năm 2008 sau khi đến Ôn Châu, Chiết Giang làm thuê. Tại đây, cô có quan hệ tình cảm với một nam thanh niên họ Lương. Sau một thời gian yêu nhau, Tiểu Lý đề nghị chia tay rồi mất liên lạc với gia đình.
Do trước đó gia đình không ủng hộ mối quan hệ này, bà Từ từng nghĩ con gái có thể đã bỏ đi cùng bạn trai.
Sau đó, gia đình nhận được thông tin Lương và Tiểu Lý từng cùng làm việc tại một nhà máy đồ chơi. Vợ chồng bà Từ lập tức tìm đến nơi này, đồng thời dán thông báo tìm người nhưng vẫn không có tin tức.
Năm 2011, bà Từ liên lạc được với chị gái và mẹ của Lương. Tuy nhiên, phía gia đình Lương nói họ cũng không biết anh ta đã đi đâu. Bà Từ cho biết, điều khiến bà cảm thấy khó hiểu là thái độ của mẹ Lương khi đó dường như không quá lo lắng trước việc con trai mất tích.
Trong suốt 17 năm con gái không rõ tung tích, gia đình bà Từ đã 7 lần tìm đến nhà họ Lương. Mỗi lần xuất hiện, mẹ của Lương đều tiếp đón họ rất nhiệt tình. Chính vì vậy, gia đình không phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.
Mãi đến năm 2025, gia đình bà Từ mới nhận được thông tin từ cảnh sát rằng mẫu ADN họ cung cấp đã trùng khớp với một thi thể nữ vô danh được vớt lên từ một con sông ở huyện Thương Nam, Ôn Châu vào năm 2008.
Lúc này, gia đình mới đau đớn biết rằng Tiểu Lý đã gặp nạn ngay trong năm cô mất tích.
Theo tài liệu điều tra, sau khi Tiểu Lý đề nghị chia tay, Lương vì không chấp nhận được nên đã ôm bạn gái cùng nhảy xuống sông với ý định tự tử.
Tuy nhiên, khi xuống nước, Lương bắt đầu hoảng loạn và nảy sinh ý thức sinh tồn. Anh ta tự bơi vào bờ nhưng không cứu hoặc tìm cách hỗ trợ Tiểu Lý, khiến cô tử vong do đuối nước.
Lương sau đó trở về quê nhà ở Quý Châu và vụ việc bị che giấu suốt nhiều năm.
Đến tháng 12/2025, người này bị cảnh sát bắt giữ tại quê nhà. Hiện vụ án đã bước vào giai đoạn thẩm tra, xem xét việc truy tố. Một số người thân của Lương cũng bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú do bị nghi ngờ liên quan đến hành vi bao che.
Theo thông tin được công bố, thời điểm xảy ra vụ việc, Lương chưa đủ tuổi thành niên. Sau khi bị bắt, người này đã khai nhận hành vi, tự nguyện nhận tội và chấp nhận hình phạt. Đây có thể là những tình tiết được xem xét khi lượng hình theo quy định pháp luật.
17 năm đi tìm con, gia đình Tiểu Lý từng nhiều lần đứng trước chính ngôi nhà của người được cho là có liên quan trực tiếp đến bi kịch của cô, nhưng không ai có thể ngờ rằng câu trả lời lại nằm trong một vụ án xảy ra từ ngày cô mất tích.