Lý do HLV Kim Sang Sik không được mặc áo đen trong trận Việt Nam vs Thái Lan, nói gì sau chiến thắng?
Cùng mặc áo đen trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình, nhưng HLV Kim Sang-sik lại phải khoác thêm áo bib màu xanh, trong khi người đồng nghiệp Anthony Hudson không gặp yêu cầu này. Chi tiết trên sau đó được chính HLV tuyển Việt Nam lý giải.
Tối 26/8, trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan trên sân Mỹ Đình, HLV Kim Sang-sik và HLV Anthony Hudson đều xuất hiện với trang phục màu đen. Tuy nhiên, chỉ nhà cầm quân người Hàn Quốc phải khoác thêm áo bib màu xanh da trời.
Sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik đã giải thích về chi tiết này. Ông cho biết việc mặc áo bib xuất phát từ sự trùng màu giữa trang phục của mình và màu áo thi đấu của tuyển Thái Lan.
"Hôm nay, do trùng màu áo với tuyển Thái Lan nên tôi phải mặc áo bib. Khi hết trận, tôi lập tức cởi ra vì hôm nay trời quá nóng", HLV Kim Sang-sik chia sẻ trong buổi họp báo.
Theo đó, tuyển Thái Lan sử dụng trang phục thi đấu màu xanh dương thẫm, trong khi HLV Kim Sang-sik mặc áo đen. Ban tổ chức yêu cầu chiến lược gia người Hàn Quốc khoác thêm áo bib để tránh nhầm lẫn về màu sắc và giúp các cầu thủ cùng những người tham gia trận đấu dễ nhận biết hơn. Trong khi đó, HLV Anthony Hudson cũng mặc trang phục màu đen nhưng không phải khoác áo bib.
Đây không phải lần đầu HLV Kim Sang-sik phải mặc áo bib khi đứng chỉ đạo tuyển Việt Nam. Trước đó, trong trận gặp Campuchia ngày 7/8, nhà cầm quân sinh năm 1976 cũng phải làm điều tương tự khi đối thủ sử dụng trang phục màu xanh thẫm.
Áo polo đen cũng là trang phục HLV Kim Sang-sik thường sử dụng trong thời gian gần đây. Ngày 31/7, ông mặc áo trắng trong trận tuyển Việt Nam hòa Singapore 0-0 trên sân Mỹ Đình. Sang trận tiếp theo gặp Indonesia, chiến lược gia người Hàn Quốc chuyển sang mặc áo đen khi tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trên sân khách.
Tại buổi họp báo sau trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik bày tỏ niềm vui khi tuyển Việt Nam giành chức vô địch và làm nên dấu mốc mới.
Nhà cầm quân người Hàn Quốc dành lời cảm ơn cho các cầu thủ cũng như người hâm mộ đã đến kín sân Mỹ Đình để cổ vũ cho đội tuyển:
"Tôi rất vui mừng khi ĐT Việt Nam đã làm nên lịch sử và các cầu thủ là những nhân vật chính làm nên chiến tích này. Các cầu thủ đã nỗ lực không ngừng nghỉ. Dù rằng đôi lúc ban huấn luyện khắt khe, nhưng các cầu thủ đều đã vượt qua. Tôi cũng xin cảm ơn người hâm mộ đã tới chật kín sân Mỹ Đình để cổ vũ cho ĐT Việt Nam. Đây là chiến thắng của tất cả người hâm mộ bóng đá Việt Nam".
"Về trận đấu hôm nay, khi nắm lợi thế thắng 2-0 ở lượt đi, chúng tôi chơi không tốt lắm trong hiệp 1. Chúng tôi tập trung phòng ngự mà không làm tốt ở khâu tấn công. Khi sớm bị thủng lưới, thế trận trở nên khó khăn. Trong giờ nghỉ, tôi đã chỉ đạo các cầu thủ chơi với chiến thuật mới. Đặc biệt, Hoàng Hên đã mang về bàn gỡ hoà. Tôi muốn gửi lời cảm ơn các cầu thủ đã chiến đầu hết mình".

HLV Kim Sang Sik trong ngày Việt Nam đăng quang ASEAN Cup 2026. Ảnh: Trần Khánh
Chiến thắng tại Mỹ Đình cũng đánh dấu lần đầu HLV Kim Sang-sik được trải nghiệm cảm giác đăng quang trên sân nhà cùng bóng đá Việt Nam. Ông cho biết đây là chức vô địch thứ tư mà mình giành được với các cấp độ đội tuyển Việt Nam trong hai năm qua.
Chia sẻ thêm về khoảnh khắc sau tiếng còi mãn cuộc, HLV Kim Sang-sik cho biết ông đã gục xuống vì kiệt sức sau khi giải tỏa áp lực kéo dài qua hai trận chung kết.
"Với tôi, hiện giờ tôi không có ước mơ gì. Trong 2 năm qua, tôi đã giành 4 chức vô địch cùng các cấp độ đội tuyển Việt Nam. Đó là thành tựu mà tôi cũng không ngờ đến", HLV Kim Sang-sik tâm sự.
Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng nhắc lại câu nói của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myeong dành cho ông về bóng đá Việt Nam và vai trò của mình.
"Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myeong từng nói với tôi: Bóng đá Việt Nam là môn thể thao vua (Vietnam’s soccer is King sport), còn HLV Kim Sang Sik chính là vua trong môn thể thao này (Kim Sang Sik is a King). Và thực sự trong ngày hôm nay, tôi dường như đã trở thành 'vua' như lời ngài tổng thống có nói. Tôi xin phép sẽ chỉ hân hoan tận hưởng cùng cả đội cảm giác làm 'vua' này trong ngày hôm nay thôi, kể từ ngày mai, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam”, vị chiến lược gia chia sẻ.
Trở lại trận chung kết lượt về, tuyển Việt Nam bước vào cuộc đối đầu với lợi thế dẫn trước 2-0 từ lượt đi. Tuy nhiên, đội chủ nhà sớm chịu sức ép từ tuyển Thái Lan và để Yotsakorn Burapha ghi bàn mở tỷ số ở phút 12.